Nghe nói Không quân Triều Tiên có từ 600 đến 1.700 máy bay, nghe số lượng khủng vãi chứ nhỉ? Nhưng plot twist đây, đa phần là toàn máy bay "xưa như trái đất" từ thời Liên Xô sản xuất luôn nha các bạn!
Tưởng nhiều chiến đấu cơ là ghê lắm, nhưng thực ra đa số là đám máy bay cổ lỗ sĩ do Liên Xô và Trung Quốc làm ra từ hồi nào tạo nên. Kiểu như MiG-17, MiG-19, MiG-21 gì đó - nghe tên là biết tuổi đời rồi đúng không?
Phần "xịn" nhất của đội hình là mấy em máy bay được mua vào cuối thập niên 1980 và đầu những năm 1990. Ngôi sao sáng nhất phải kể đến MiG-29 (khoảng 35 chiếc theo nhiều nguồn), đây là máy bay chiến đấu chủ lực để giành ưu thế trên không đấy!
Ngoài ra còn có máy bay tấn công Su-25 (tầm 35 chiếc) - em này chuyên hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh luôn. Và đứng top 3 là MiG-23 (khoảng 30-46 chiếc) - loại tiêm kích có cánh cụp cánh xòe ngầu lòi. Tuy đã già nhưng vẫn mang được tên lửa không đối không R-23 (R-24) và cả R-27 nữa đó!
Theo các chuyên gia quân sự thì mấy anh phi công tinh nhuệ lái MiG-29 có trình độ huấn luyện khá cao đấy. Tinh thần chiến đấu và sự sẵn sàng hy sinh vẫn là điểm đặc trưng của các phi công Triều Tiên nhé!
Mà biết không, các phi công Triều Tiên từng có kinh nghiệm tác chiến ở nước ngoài lận! Lần gần nhất là họ xuất hiện ở Trung Đông, được triển khai đến Ai Cập và Syria trong Chiến tranh Yom Kippur năm 1973. Cụ thể có cả nhóm 30 phi công, 8 kiểm soát viên không lưu cùng nhân viên hỗ trợ đã có mặt tại Ai Cập.
Nguồn: soha.vn