Không quân Mỹ vừa mới "chơi lớn" với một cuộc tập trận siêu hoành tráng để test khả năng triển khai đội hình vận tải cơ "khổng lồ" của họ nè các bạn ơi!
Tưởng tượng nha: khoảng 30 chiếc C-130 Hercules hạng trung, 10 em C-17 Globemaster III hạng nặng, cùng với vài máy bay đặc biệt khác (kể cả E8 Joint Star) đã đồng loạt "bay lên nóc nhà" từ hàng chục căn cứ quân sự rải rác khắp nước Mỹ luôn Đây là một phần trong cuộc tập trận bất thường với quy mô cực to của Không quân Mỹ đấy!
Mục đích của buổi diễn tập này là để đánh giá xem các phi công có bay theo đội hình lớn ngon không, mô phỏng nhiệm vụ xâm nhập vào lãnh thổ đối phương để thả lính dù xuống - những người sau đó sẽ giành quyền kiểm soát mặt đất thôi
Giá trị thực sự của cuộc tập trận khủng này nằm ở chỗ nó cho lực lượng vũ trang cơ hội được "nhìn tận mắt" kịch bản tác chiến ngoài đời thực, qua việc triển khai phương tiện trong phạm vi nhỏ hơn.
Cuộc tập trận hàng năm kiểu này cho phép cả máy bay lẫn phi công thực hành gần như toàn bộ các nhiệm vụ chiến đấu, từ hoạt động tình báo nâng cao, vận chuyển hạng nặng, thả người kèm thiết bị, đến cất hạ cánh trên những đường băng dã chiến "tạm bợ" chưa được chuẩn bị trước
Bài tập này được đánh giá là thử thách khắt khe và khó nhằn nhất với các phi hành đoàn. Các sĩ quan chỉ huy sẽ dựa vào đây để chấm điểm xem đơn vị nào pass, đơn vị nào fail, thông qua cách cả đội phối hợp với nhau trên trời lẫn dưới đất
Nguồn: soha.vn