Không phải siêu xe hay du thuyền, đây mới là "phương tiện di chuyển" mà nhiều tỷ phú thèm muốn: Là huyền thoại từ thời xưa, vua chúa mới được dùng

VoiBibi922

New member
ce854c692b67ed2b24b5.png


Từ thời xưa xa xôi, mấy "boss" vua chúa đã săn lùng chúng như săn Pokemon hiếm, sẵn sàng thưởng cả ngàn lượng vàng cho ai tìm được. Đó chính là... ngựa quý đỉnh của chóp! ✨

Hội nhà giàu và cơn nghiện ngựa quý không lối thoát

Trong hội con nhà giàu, nuôi ngựa và cưỡi ngựa là sở thích xịn xò chứ chẳng hiếm tí nào. Nữ tỷ phú Alexandra Andresen người Na Uy đã nổi tiếng với tình yêu mãnh liệt dành cho những chú ngựa, thậm chí còn trở thành vận động viên đua ngựa chuyên nghiệp luôn, chứ không quan tâm mấy đến chuyện kinh doanh. Hoặc như Eve Jobs - cô con gái út của Steve Jobs, cũng là hot girl trong làng cưỡi ngựa đấy. Năm 2019, Horse Sports đã vinh danh cô là 1 trong 5 vận động viên cưỡi ngựa dưới 25 tuổi hàng đầu thế giới nha!

e715779628fb865ec6f2.png


Tỷ phú Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum cũng sở hữu trang trại Godolphin ở Suffolk - một trong những chuồng ngựa đua thuần chủng khủng nhất thế giới luôn. Con trai ông - Sheikh Hamdan cũng là fan cứng của cưỡi ngựa, hay khoe ảnh mình với những chú ngựa đắt đỏ nhất hành tinh lên mạng xã hội nữa.

Còn tại Trung Quốc, phải kể đến Chen Zhifeng - vị tỷ phú cuồng ngựa nhất nhì. Năm 2018, ông này từng gây sốc giới truyền thông khi chi tới 312 triệu USD để sở hữu một "phương tiện di chuyển" huyền thoại. Không phải siêu xe xịn xò, cũng không phải du thuyền sang chảnh, mà chính là ngựa Akhal-teke - giống ngựa quý của Turkmenistan mà nghìn năm qua nổi danh với tên gọi "Hãn Huyết mã" hay "Đại Uyển mã" trong lịch sử Trung Quốc đấy!

d695e8516e4b02af675c.png


Tại quê nhà Turkmenistan, ngựa Akhal-Teke là giống ngựa cổ xưa và độc đáo nhất, được tôn vinh như một biểu tượng quốc gia luôn. Tên giống ngựa này được ghép từ tên ốc đảo Akhal và bộ tộc Teke - tức là địa danh và tên người cư ngụ tại đây.

Thuộc giống ngựa thuần chủng nhất thế giới, chúng được thuần hóa cách đây 3.000 năm và được nhập về Trung Quốc nhiều lần nhưng không thể chăn nuôi được ở đó. Giờ chỉ còn vài trăm cá thể trên thế giới thôi nên vô cùng quý hiếm, giá thành siêu cao, không phải ai cũng mua được đâu nhé. Truyền thuyết còn kể rằng, dưới thời Hán Vũ Đế của Trung Quốc cổ xưa, Hãn Huyết Mã còn được gọi là Thiên mã - tức là ngựa trời ấy. Hán Vũ Đế thường treo thưởng cực khủng cho những ai săn tìm được chúng.

4cba6dba49333fc75fd8.png


Theo ghi chép của Tư Mã Thiên - nhà sử học Trung Quốc sống vào đầu thời nhà Hán, sau lần đầu xuất binh fail, Hán Vũ Đế cử khoảng 300.000 quân tấn công vương quốc Đại Uyển ở Tây Vực vào năm 104 TCN. Sau khi chiến thắng về, quân nhà Hán đã mang về Trung Nguyên hàng chục con ngựa thượng đẳng cùng hơn 3.000 con ngựa trung đẳng, nhằm xây dựng đội quân thiết kỵ vô địch thiên hạ luôn! ⚔️

Ngựa Akhal-Teke cũng từng xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp "Anh hùng xạ điêu" của Kim Dung và đồng hành cùng hoàng đế Ba Tư Xerxes và Alexander Đại Đế của người Macedonia. Alexander Đại Đế cưỡi ngựa tên là Bucephalus (Giống Thessalian, cụ thể hơn là giống Akhal-Teke). Cái tên này có nghĩa là "đầu bò đực", vì kích thước trán rộng, mõm lõm và lỗ mũi xa. Bộ lông của Bucephalus có màu đen tuyệt đẹp, với một ngôi sao màu trắng trên trán và đôi mắt có màu sắc khác nhau (một màu xanh lam) đã góp phần tạo nên sự độc đáo của ngựa. Các nhà sử học kể rằng chính cha của Alexander - Philip the Macedonian, là người đã mua Bucephalus với giá rất cao vào thời điểm đó; tuy nhiên, không ai có thể thuần hóa được chú ngựa này ngoại trừ Alexander.

Đến giờ, Akhal-Teke vẫn được coi là giống ngựa quý hiếm nhất thế giới với sức chịu đựng siêu dẻo dai, phi nước đại cực nhanh. Một số có màu lông ánh kim, mồ hôi đỏ như máu nên nổi tiếng với tên gọi "Hãn Huyết bảo mã". Akhal-Teke có dáng điệu nhanh lẹ như một con chó săn với các bắp thịt ngực cuồn cuộn, mặt nhô ra còn mắt như có ánh hào quang luôn nảy lửa khi đối diện với kẻ thù. Cùng với cái cổ mềm mại như cổ thiên nga, loài Akhal-Teke được ví như là kiệt tác của tạo hóa luôn!

1a10dd206e0ae137dbaf.png


Đáng chú ý, ngựa Akhal-Teke có thể khiến nhiều người mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ sở hữu bộ lông rất đẹp, khó có loài ngựa nào sánh bằng. Bộ lông của Hãn Huyết Mã rất mềm mại, mượt mà, còn phản chiếu ánh mặt trời lóng lánh như sắc màu kim loại. Mặt và đầu của Akhal-Teke thuôn dài như quả hạnh và rất cân đối. Mũi của chúng rộng nhưng tai lại rất mảnh, làn da mỏng đến độ trong suốt. Đặc biệt, đa số mắt của loài ngựa này đều có màu xanh cẩm thạch, trông đẹp một cách cuốn hút đến lịm người!

1ec9661d4def0f528392.png


Nhờ lưng dài, cổ thẳng và cao, ngực hẹp, chân trước thẳng, chân sau cong như lưỡi liềm cùng phần hông mảnh mai và ngực hẹp, Hãn Huyết Mã có tốc độ phi nước kiệu rất mạnh mẽ (67 giây đã phi được 1km rồi nha!), cùng với sự dẻo dai đáng kinh ngạc. Theo ghi chép, vào năm 1935, một bầy ngựa Akhal-Teke đã băng qua sa mạc Karakum với quãng đường dài đến 4.152 km chỉ trong 84 ngày. Đặc biệt, trong chuyến đi ấy, chúng có thể không uống một giọt nước nào trong 3 ngày liên tục luôn! Đúng là "ngựa thần" thật sự!

Đáng chú ý, theo nhiều thông tin, có khả năng chú ngựa thuộc giống quý hiếm này sẽ có mặt tại Việt Nam trong thời gian tới đây đấy nha!

740cbb31f9d10e975837.jpg


4c9be2f472d5fdf4c457.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top