Nhắc đến Tôn Ngộ Không là phải nhắc đến cây gậy Như Ý huyền thoại rồi! Có thể nói anh khỉ này có thể "flex" khắp nơi, làm loạn cả trời đất cũng một phần nhờ vũ khí xịn xò này đó
Trong Tây Du Ký, cây gậy Như Ý xuất hiện từ chương 3. Lúc đó Tôn Ngộ Không "vào tận thủy cung" của Đông Hải Long Vương Ngao Quảng để "shopping" kiếm vũ khí xịn. Sau khi test thử đủ thứ từ kiếm, giáo đến kích nặng hàng ngàn cân mà vẫn không ưng ý...
Đông Hải Long Vương định "lừa" anh khỉ bằng cách chỉ cho xem cái thần châm siêu nặng, nghĩ rằng Ngộ Không sẽ thấy khó mà bỏ cuộc. Plot twist là pháp bảo ngàn năm này gặp Tôn Ngộ Không như "soulmate" vậy, tự động thu nhỏ thành gậy Như Ý cho anh dùng tùy ý Có "bạn đồng hành" mới này, Tôn Ngộ Không tung hoành khắp nơi, thậm chí còn đại náo Thiên Cung luôn, khiến cả thiên đình "drama" tới tấp!
Theo nguyên tác thì cây gậy này được làm từ khối thần thiết vạn năm do Thái Thượng Lão Quân 9 lần nấu luyện. Tên đầy đủ là Như Ý Kim Cô Bổng (Kim Cô Bổng), nickname là Linh Dương Bổng, còn biệt danh là Định Hải Thần Châm - nghe oách ghê chứ
Gọi là gậy Như Ý vì nó "tùy tâm" sử dụng - muốn to thì to, muốn nhỏ thì nhỏ, đại diện cho chí khí "unlimited" của con người luôn!
Gậy có hai đầu bịt vàng, giữa là đoạn ô thiết khắc dòng chữ: "Như Ý Kim Cô Bổng, một vạn ba ngàn năm trăm cân". Những dòng chữ này cho thấy cây gậy nghe lời chủ nhân, có thể thay đổi kích thước tùy ý, lại còn có thể "chống trời chống đất", vào sông hồ biển, khi lũ lụt thì bình định - đúng là vũ khí đa năng 10 điểm!
Nhờ có gậy Như Ý mà Tôn Ngộ Không từng đại náo Long Cung, sửa sổ sinh tử ở Địa Phủ và đỉnh cao nhất là đại náo Thiên Đình. Trong cuộc đại náo này, Ngộ Không đã "solo" liên tiếp 10 vạn thiên binh, Tứ Đại Thiên Vương, Na Tra... Lúc đó anh khỉ ngông cuồng muốn "thay thế" Ngọc Hoàng làm chủ tam giới luôn. Nếu không có Phật Tổ Như Lai kịp thời "nerf" thì Thiên Cung đã "GG" rồi
Tôn Ngộ Không là một trong những nhân vật chính của tiểu thuyết Tây Du Ký.
Tuy nhiên, khi đấu với Phật Tổ, Tôn Ngộ Không lại không dùng gậy Như Ý để "combat", mà chỉ đánh cược với Phật Tổ thôi. Sau đó dù anh khỉ có "show" hết skill nhưng vẫn không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay Phật Tổ. Thua cược xong Tôn Ngộ Không dùng Cân Đẩu Vân để "chạy deadline", nhưng kết cục vẫn không thoát được, bị "bắt tạm giam" dưới núi Ngũ Hành tròn 500 năm
Có thể thấy trong nguyên tác Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân thì không có chi tiết nào nói Tôn Ngộ Không bị đánh gãy gậy Như Ý cả. Nhưng trong phim Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện thì lại có đoạn gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không đấu với kiếm của Hư Không Công Tử và bị "break" luôn!
Hư Không Công Tử trong Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện.
Năm 2013, Châu Tinh Trì cho ra mắt Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện. Đây không phải bộ phim đầu tiên "vua hài" Hong Kong làm đạo diễn nhưng lại là bộ phim gây "attention" nhất vì đã sử dụng câu chuyện quen thuộc là Tây Du Ký để làm mới.
Tuy dựa vào cuộc hành trình dài đi thỉnh kinh của bốn thầy trò Đường Tăng trong cuốn Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân, nhưng dưới bàn tay của Châu Tinh Trì, Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện là một "version" hoàn toàn mới theo lối hài hước riêng, tạo cho người xem nhiều cảm xúc "up down" cực mạnh
Nguồn: soha.vn