Không nhất định phải giỏi hơn người khác, nhưng phải "xịn" hơn chính mình ngày hôm qua!

ce933e5a908981732323.webp


Lê Thị Thu Thảo (sinh năm 2004) quê Quảng Trị, hiện đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Là một GenZ đúng nghĩa, bạn nữ này luôn "lăn lộn" học hỏi, không ngừng upgrade bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, theo đuổi ước mơ và cống hiến sức trẻ cho cộng đồng, lan tỏa những giá trị tích cực ✨

f804fd07e3d51a441f3b.jpg


"Đối với mình, điều quan trọng nhất là được sống một cách trọn vẹn và ý nghĩa, không để lại bất kỳ regret nào. Thay vì chỉ chạy theo thành tích bằng cấp, mình lại trân trọng những kỷ niệm, kiến thức và kinh nghiệm mà mình đã có được trên hành trình trưởng thành. Mỗi chặng đường đi qua là một milestone quan trọng giúp mình nhìn nhận bản thân và rút ra bài học cho những bước đi tiếp theo. Nhìn lại hành trình tuổi trẻ, mình cảm thấy vô cùng biết ơn những cơ hội và trải nghiệm mà mình đã có được."

Với môi trường học tập vô cùng năng động và friendly, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã "nuôi dưỡng" con người cô bạn trưởng thành như ngày hôm nay. Trong 2 năm vừa rồi, Thu Thảo vừa học tập vừa tham gia cuộc thi, các hoạt động tình nguyện, văn hóa nghệ thuật với sở trường ca hát múa nhảy, đồng thời còn có cơ hội làm những công việc ưa thích như: gia sư, sáng tạo nội dung,...

e1df36bc6ff1b10162bf.jpg


Ngay từ đầu năm nhất, Thảo quyết định tham gia ISEC - CLB Kỹ năng Tiếng Anh IUH và FCTEC - CLB Tiếng Anh Tri thức khoa Thương mại Du lịch, và đạt danh hiệu thành viên xuất sắc của cả 2 CLB với rất nhiều hoạt động, sự kiện đáng nhớ.

Từ một cô bé nhút nhát, nhờ được thầy cô, anh chị, bạn bè giúp đỡ chỉ bảo tận tình, đặc biệt là nguồn động lực lớn nhất từ sự ủng hộ của gia đình, Thảo đã tự tin hơn, năng động hơn và học được rất nhiều kỹ năng như giao tiếp, tổ chức sự kiện, MC. Và cũng từ đó, cô bạn đã bén duyên với rất nhiều cuộc thi trong và ngoài trường

0f7b38ada9d81d158ee3.jpg


Với niềm đam mê Tiếng Anh, Thảo đã dám thử thách và vượt qua giới hạn bản thân khi tham gia cuộc thi Ngoại ngữ và may mắn lọt vào Top 10 cuộc thi Nextop Speaker 2023 - cuộc thi hùng biện Tiếng Anh do Khoa Ngoại ngữ tổ chức. Và gần đây, một cơ duyên nào đó đã đưa cô bạn đến với cuộc thi Dự án Kỹ thuật phục vụ Cộng đồng lần 6/2024 (EPICS) cùng với những anh chị bạn bè và thật bất ngờ nhóm đã may mắn giành giải nhất tại vòng chung kết

Có thể nói đây là một cột mốc lớn đáng nhớ và đó là kết quả sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực của nhóm. Qua cuộc thi, Thảo học hỏi được rất nhiều kiến thức bổ ích và nó sẽ là bước đệm cho những cuộc thi tiếp theo. Không chỉ dừng lại ở đó, nhóm đang cải tiến, hoàn thiện dự án hơn và đang tiếp tục tham gia các cuộc thi khởi nghiệp khác ở ngoài trường.

Với sự tò mò, học hỏi, trau dồi để phát triển bản thân hơn, cô bạn luôn tìm hiểu những kiến thức cũng như trải nghiệm thực tế về chuyên ngành Thương mại Điện tử. Bên cạnh đó, Thảo đã thử sức tham gia "Cuộc thi Người tiêu dùng trẻ trong Thương mại Điện tử năm 2024" cùng với đội nhóm và cũng rất may mắn được vào Top 5 vòng chung kết và đạt được giải thưởng nhất định

8fbfb305315e9df48bb7.jpg


"Mặc dù thành tích gặt hái được chưa nhiều nhưng trong mình luôn mang ngọn lửa nhiệt huyết và khát khao phát triển bản thân không ngừng, mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để trau dồi kiến thức kỹ năng. Những thành quả ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực giúp mình tiếp tục cống hiến và hoàn thiện bản thân hơn nữa."

Bên cạnh tham gia các cuộc thi, Thảo còn thử sức bản thân với một vai trò mới đó là MC song ngữ trong các sự kiện của CLB Tiếng Anh mà cô bạn đang tham gia như International Connection, Halloween và hỗ trợ làm MC song ngữ ở địa phương trong chương trình ngày Tết quê hương chào đón nhà bảo trợ từ nước ngoài năm 2024.

"Mình cứ cho bản thân làm những điều mà trước đây mình chưa bao giờ làm để khám phá bản thân, tô vẽ thêm cho cuộc sống trở nên đa sắc màu hơn." Và cũng nhờ bén duyên tham gia CLB, cô bạn có cơ hội được tỏa sáng trên sân khấu thể hiện niềm đam mê Tiếng Anh và tài năng ca hát qua các cuộc thi và giao lưu Tiếng Anh ở ngoài trường như ENGNET tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM, English Camp tại trường Đại học Bách Khoa và trường Đại học Kinh tế Tài chính - Marketing TP.HCM. Và gần đây, Thảo cảm thấy rất may mắn và tự hào khi cùng các bạn trong CLB ISEC đạt giải nhất cuộc thi "Shining Contest" tại English Camp 2024. "Vừa được giao lưu học hỏi vừa có giải mang về mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, đó sẽ là kỷ niệm đẹp mà mình sẽ nhớ mãi với CLB"

9001dc80154393064e17.jpg


Ngoài ra, cô bạn còn có một sở thích đó là tham gia các hoạt động tình nguyện. "Mặc dù Tiếng Anh của mình không xuất sắc nhưng mình muốn được cống hiến những gì mà mình có." Thảo đã tham gia làm trợ giảng tình nguyện lớp học Tiếng Việt 2 tháng cho các bạn sinh viên nước ngoài ở trường. Trong quá trình trợ giảng, cô bạn cũng học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích và văn hóa từ nhiều đất nước cũng như giao lưu kết bạn với nhiều bạn bè quốc tế, các bạn ấy rất quý mến vì đã giúp đỡ học Tiếng Việt.

Và với phương châm sống "Cho đi là còn mãi", Thảo còn có sở thích tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi ở một số khu vực ở TP.HCM. Một hoạt động tình nguyện mà cô bạn cảm thấy rất ý nghĩa đó là "Xuân Tình Nguyện 2024". Thảo cùng các bạn trong CLB mua giá sỉ các dụng cụ học tập, kẹp tóc để bán và quyên góp tiền giúp đỡ trẻ em mồ côi tại "Mái ấm Ngôi sao Trẻ em Son Ky" quận 12 TP.HCM. Tuy là những việc làm nhỏ nhưng xuất phát từ sự tự nguyện và yêu thương ❤️

67778e8bd3e909d28d3a.jpg


Song song với việc tham gia các hoạt động, Thảo luôn ý thức được tầm quan trọng của việc học tập - là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai giúp trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong cuộc sống. Do đó, cô bạn luôn đặt việc học lên hàng đầu, dành thời gian, tâm huyết để học tập một cách nghiêm túc và hiệu quả để sau này có một công việc tốt giúp đỡ gia đình và xã hội.

Cuộc sống không chỉ toàn hoa hồng mà còn ẩn chứa vô vàn chông gai, thử thách. Trên hành trình trưởng thành, không ít lần Thảo đối mặt với những khó khăn, áp lực. Và những áp lực đó chính là cân bằng giữa việc học tập, công việc và các hoạt động ngoại khóa. Áp lực về tài chính, bài vở, deadline cùng khối lượng công việc đồ sộ khiến cô bạn có những đêm mất ngủ trăn trở, tính cách giải quyết

be0a29836fe5fd8e609f.jpg


Tuy nhiên, thay vì chùn bước, Thảo chọn đối mặt và tìm kiếm giải pháp. Cô bạn lên kế hoạch cụ thể cho từng công việc, sắp xếp thời gian hợp lý đảm bảo hoàn thành tốt tất cả. Song song đó cũng dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa để rèn luyện kỹ năng mềm và mở rộng mối quan hệ.

"Có thể nói, quá trình phát triển bản thân không hề dễ dàng nhưng mình luôn nỗ lực và dần dần hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Mặc dù chưa thể đạt được sự cân bằng hoàn hảo nhưng mình tự hào vì đã cố gắng hết sức, không ngừng tiến bộ và trên hành trình đầy thách thức này mình luôn nhận được sự yêu thương động viên và ủng hộ từ gia đình. Có thể nói, từ nhỏ lớn lên trong một vùng nông thôn ở tỉnh thì mình đã quen với cuộc sống vất vả từ đồng áng, nương rẫy và cũng trải nghiệm làm thêm khi còn đi học trong những năm tháng học ở cấp 3. Nhưng không vì thế mà mình lơ là việc học, 3 năm học ở cấp 3 mình luôn là học sinh giỏi nhóm đầu trong lớp chọn khối Xã hội và tham gia nhiệt tình các phong trào, cuộc thi trong và ngoài trường được thầy cô và bạn bè quý mến."



"Vậy nên bây giờ có gặp khó khăn thì khi nhìn lại những hình ảnh này mình rất biết ơn vì những khó khăn đó đã tạo nên con người mình ngày hôm nay và nó chính là động lực giúp mình vượt qua những thử thách để tiếp tục bước về phía trước. Mỗi lần thử sức là một cơ hội để khám phá giới hạn bản thân, bứt phá khỏi vùng an toàn và hoàn thiện bản thân hơn. Trong những khoảnh khắc khó khăn tưởng chừng như gục ngã mình luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng thêm chút nữa. May mắn sẽ mỉm cười với những ai không ngừng nỗ lực - đó là kim chỉ nam dẫn dắt mình trên con đường chinh phục ước mơ"

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top