Cô bé Sung Bin đáng yêu bé nhỏ năm nào giờ đã trở thành thiếu nữ 16 tuổi rồi nè!
Hồi năm 2014, ai còn nhớ combo bố con Sung Dong Il (anh đóng Reply 1988 á) và con gái thứ 2 Sung Bin xuất hiện trong chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Hàn không? Lúc đó bé Sung Bin mới lên 6 tuổi thôi mà đã đốn tim cả thiên hạ với vẻ cute vô đối và lanh lợi hết nấc luôn!
Thời gian trôi nhanh vãi, giờ Sung Bin đã bước sang tuổi 16 và khiến dân tình phải "ơ kìa" với ngoại hình hiện tại. Trên trang cá nhân, mẹ của Sung Bin flex không khéo cô con gái đã trở thành vũ công đương đại rồi nha! Vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, đôi chân dài miên man, cộng với gương mặt xinh xắn dễ thương - đúng nghĩa là "dậy thì thành công" phiên bản đỉnh cao!
Sung Bin sinh năm 2008, là con gái thứ 2 nhà Sung Dong Il. Bé tham gia show khi mới 6 tuổi, với vẻ đáng yêu và lanh lợi khiến khán giả muốn "tan chảy" mất thôi!
Giờ thì 10 năm đã lướt qua, Sung Bin "lột xác" thành công, sở hữu body chuẩn vũ công với đôi chân dài hút view cực mạnh. Mẹ của bé còn khoe khoang clip buổi tập nhảy của con gái trên mạng nữa đó - tự hào quá đi thôi!
Plot twist là cô bé còn là fan cứng của V (BTS) và từng được chính chủ gửi quà luôn á! Mơ ước của bao người đây mà!
Ngoài Sung Bin, anh cả Sung Joon cũng từng cùng bố tham gia Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế mùa đầu tiên năm 2013 nha. Cậu bé sinh năm 2006 được mệnh danh là "soái ca nhí", "cây hút fan" của chương trình luôn. Không chỉ visual điển trai và đáng yêu, cậu nhóc còn được yêu mến vì cực kỳ hiểu chuyện, ngoan ngoãn và lễ phép. Thời mùa 1 phát sóng, Sung Joon còn được gọi là "học giả" vì khí chất thư sinh và thông thái không giống lứa tuổi!
Và giờ thì cậu bé ấy đã thành "cỗ máy học tập" thật sự rồi! Năm 2022, Sung Joon đã đỗ vào trường trung học khoa học Jinsan ở Incheon (Hàn Quốc) - một ngôi trường đỉnh của chóp dành cho những thiên tài trẻ trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ tiên tiến. Học sinh tốt nghiệp ở đây hầu như nắm chắc vé vào các trường Đại học top đầu Hàn Quốc luôn á!
Nguồn: kenh14.vn