Trần Thị Thanh Huyền, sinh năm 2000, hiện đang là sinh viên năm ba trường Đại học Giao thông Vận tải. Cô gái đến từ vùng quê Đất Tổ Vua Hùng này từng phải trải qua không ít khó khăn khi mới chập chững bước vào năm nhất đại học tại Hà Nội.
"Lúc đầu mình gặp nhiều khó khăn lắm để thích nghi với cách học đại học và nhịp sống nơi thành phố tấp nập này. Nên mình đã phải cố gắng rất nhiều trong học tập và tham gia các hoạt động của trường" - Huyền chia sẻ.
Với tính cách hướng nội, chưa có nhiều kỹ năng mềm, Huyền từng bị "mắc kẹt" giữa những hoài bão và ước mơ của mình. Chông chênh mơ hồ không biết làm sao để chạm tới ước mơ? Làm sao để trở thành một con người cởi mở, tự tin hơn? Và làm sao để tích lũy thêm các kỹ năng mềm?
Hàng loạt những câu hỏi đó đã thôi thúc Huyền quyết định tìm hiểu, học hỏi, thiết lập các mối quan hệ, thay đổi để thoát khỏi vùng an toàn. Và bước ngoặt đáng giá nhất chính là khi tham gia CLB Sinh viên Tình nguyện.
"Từ cô gái nhút nhát, được sự giúp đỡ, chỉ bảo nhiệt tình của Thầy cô và các anh chị trong CLB, mình đã tự tin hơn, năng động hơn và học được rất nhiều kỹ năng khác" - Huyền tâm sự.
Sau 2 năm gắn bó và trau dồi, Huyền được mọi người tín nhiệm bầu làm Phó Chủ nhiệm CLB Sinh viên Tình nguyện. Cô tham gia và cùng tổ chức rất nhiều chương trình ý nghĩa như: Đông Ấm vùng cao, Trung thu cho em ở làng trẻ SOS, Xuân tình nguyện, phát đồ ăn đêm cho người vô gia cư...
Nhờ sự thay đổi trong tính cách, ở những kỳ tiếp theo, Huyền cũng dần lấy lại được phong độ học tập như hồi cấp 3. Cô đã đạt được học bổng khuyến khích học tập của nhà trường với điểm trung bình khá cao.
Bên cạnh đó, việc tích cực tham gia các hoạt động của khoa cũng giúp Huyền bổ sung thêm rất nhiều kiến thức chuyên môn. Có rất nhiều hội thảo liên quan đến ngành học mà cô may mắn được tham dự, cũng như được đồng hành cùng anh chị em bạn bè trong các hoạt động ngoại khóa đầy thú vị.
"Dù hoạt động tình nguyện, công tác Đoàn thể chiếm khá nhiều thời gian nhưng mình vẫn cố gắng cân bằng với việc học và nghỉ ngơi. Hơn hết, sau mỗi hoạt động mình học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các Thầy cô, gặp gỡ và được giúp đỡ nhiều từ những người ưu tú" - Huyền bày tỏ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn