BeoKiki1064
New member
Thường thì cuối tuần là lúc các bạn trẻ rủ nhau đi shopping, đi chơi tới tấp tại các trung tâm thương mại phải không nào? Nhưng mà hai ngày vừa rồi, cảnh tượng tại các mall lại khác hẳn, chill phết luôn á!
Thay vì tấp nập đông đúc như thường lệ, nhiều ngày nay các điểm vui chơi, khu mua sắm tại Thủ đô trông trầm lắng và vắng vẻ hơn hẳn. Vibe buồn buồn kiểu gì ấy
Check-in tại Aeon Mall Hà Đông, dù đúng T7 - CN nhưng lượng khách đến shopping và dạo chơi ít hơn ngày thường nhiều lắm. Lạ ghê các bạn ơi!
Các khu ghế chờ để mọi người nghỉ chân giờ cũng không còn cảnh chen chúc chật ních như trước nữa rồi.
Bên ngoài thì khu để xe máy của siêu thị hơn nửa chỗ trống không, nhìn mà thấy buồn
Chị Thùy Anh, sống tại Lê Văn Lương, Hà Nội chia sẻ rằng gian hàng chị hay mua đồ tại Aeon Mall Hà Đông không đông như các ngày cuối tuần trước. Việc thanh toán hóa đơn nhanh gọn trong 2-3 phút thay vì phải đợi 5-7 phút khi cao điểm đông người. Vì đang trong đợt dịch corona, chị cho biết sẽ không mua sắm lâu như mọi lần, các thành viên gia đình đều phải đeo khẩu trang cẩn thận để phòng ngừa lây nhiễm virus corona.
Tương tự như Aeon Mall Hà Đông, trung tâm thương mại The Garden trên đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm cũng chỉ lác đác vài khách mua sắm trong ngày chủ nhật thôi.
Nguồn: soha.vn