Không khí Tết đâu rồi ta?

39ffbc9be3141f1aa213.jpg


Hồi còn bé, Tết với mình là cả một vũ trụ rực rỡ và náo nhiệt! Từ ngày 23 tháng Chạp, không khí đã bắt đầu sôi động rồi. Cái cảm giác hồi hộp chờ đợi ấy, giờ nghĩ lại vẫn thấy ấm áp lắm

Nhớ hồi đó, mấy hôm trước Tết là cả nhà ai cũng bận rộn như kiến. Ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, chà rửa mọi ngóc ngách cho sạch bóng. Còn bọn trẻ con chúng mình thì được cái quyền được... nhìn và phấn khích thôi! Nhưng mà được nghe tiếng chảo chén leng keng, ngửi mùi hương trầm, mùi bánh chưng, bánh tét là đã thấy vui rồi.

Đi chợ Tết hồi xưa cũng là cả một sự kiện đấy nha! Chợ đông nghịt người, la liếng ầm ĩ, mà vui lắm. Mâm ngũ quả được ba mẹ chọn kỹ càng, từng trái cam, từng cái quất phải đẹp, phải tươi. Hoa mai, hoa đào được bày biện khắp nhà, góc nào cũng rực rỡ sắc vàng sắc hồng

Đêm giao thừa còn đặc biệt hơn! Cả xóm ai cũng thức trắng đêm, pháo hoa nổ rầm rộ (hồi đó còn được phép nổi á), tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Mình và lũ bạn thì chạy nhảy khắp xóm, xin lì xì đông đảo, túi nhét đầy phong bì đỏ mà sung sướng lắm! ✨



Nhưng giờ... không biết từ lúc nào, cái cảm giác Tết ấy như nhạt đi từng ngày

Đường phố thì vẫn có đèn trang trí, trung tâm thương mại vẫn treo băng rôn chúc mừng năm mới. Nhưng mà sao lại thấy... thiếu thiếu cái gì đó nhỉ? Có lẽ là thiếu cái hồn, cái khí Tết thật sự ấy.

Bây giờ mọi người ai cũng bận, cứ lao vào điện thoại, vào công việc. Đi chợ thì order online, dọn dẹp thì thuê người, nấu ăn thì... gọi đồ! Tiện thì có tiện, nhưng mất đi cái cảm giác sum vầy, cùng nhau chuẩn bị đón Tết rồi

Nhà mình giờ cũng chỉ mua sơ sài vài thứ. Mâm ngũ quả thì có nhưng nhỏ xíu, hoa đào thì mua một cành cho có. Còn đêm giao thừa? Cả nhà ngồi xem tivi, mỗi đứa cầm điện thoại scroll feed, đếm ngược chút xíu rồi đi ngủ luôn. Không có tiếng pháo nổ, không có tiếng cười ồn ào nữa...

Có khi nào... không phải Tết thay đổi, mà là chính chúng ta đã thay đổi không nhỉ?

Chúng ta lớn lên, bận rộn hơn, trưởng thành hơn. Cái sự ngây thơ, hồn nhiên hồi bé giờ không còn nữa. Có lẽ vì thế mà cảm giác Tết cũng không còn "ma lực" như xưa.

Nhưng thôi, dù sao thì Tết vẫn là Tết. Vẫn là dịp để gia đình sum họp, để được nghỉ ngơi, để nhìn lại một năm đã qua. Có lẽ mình cần học cách tìm lại cái cảm giác ấy, không đợi nó tự nhiên đến nữa

Năm nay, thử cùng nhau chuẩn bị đón Tết nhiệt tình hơn xíu nhé? Gọi điện cho người thân, rủ bạn bè đi chơi, tự tay chuẩn bị mâm cỗ, và quan trọng nhất - cất điện thoại xuống, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc!

Biết đâu không khí Tết sẽ quay trở lại thôi

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top