Nghe Chia sẻ Lưu tin Bình luận Trở về
Không giống những bạn nữ đã có nhiều thành tích trong tay, mình là cô gái 2001 xuất phát từ... con số 0 tròn trịa luôn ý Chưa có gì cả nhưng mình luôn tin là mỗi bước chân mình bước đi, mỗi việc mình trải qua đều là bài học giúp mình lớn lên từng ngày. Miễn là cố gắng hết mình thì mọi thứ đều có thể làm được mà! Đặc biệt là khi mình mới chỉ là tân sinh viên năm nhất đang chập chững bước vào đời trường đại học nè
Trường Đại học Xây dựng đã cho mình biết bao trải nghiệm chill phết đấy! Sau khi nhập trường, mình phỏng vấn vào Đội Sinh viên Tình nguyện khoa Công nghệ Thông tin và may quá là đỗ luôn
Ở đây mình được rèn thêm kỹ năng tự tin khi biểu diễn trước đám đông, học cách kiểm soát cảm xúc vì tập thể. Mình được tham gia những hoạt động tình nguyện ý nghĩa như Đông Ấm, Ước Mơ Cho Em... gặp được những anh chị và các bạn xịn sò lắm luôn
Song song đó, mình cũng thử làm thu ngân ở một quán trà chanh để có thêm tiền tiêu vặt và phụ giúp gia đình nữa.
Học ở trường Xây với đa số là nam sinh chắc cũng là lý do khiến mình ngày càng strong hơn đó Nhiều hôm học xong buổi sáng phải vội vã đi làm rồi tập luyện chương trình, bận đến nỗi không có thời gian ăn tối luôn ấy. Có khi phải đến tận 9, 10 giờ đêm mới được tắm rửa, ăn cơm và ngồi ôn bài
Nguồn: svvn.tienphong.vn