Từng bị body shaming đến mức tự ti, lại còn phải đối mặt với sự phản đối của gia đình, Đinh Thị Minh Phương đã mất khá nhiều thời gian để lấy lại sự tự tin cho bản thân. Nhưng chính đam mê làm mẫu ảnh và sự support hết mình của mẹ đã giúp cô nàng viết nên hành trình glow up đầy nghị lực. Và rồi Phương mới nhận ra: Không dám làm thì làm sao biết mình sáng lấp lánh đến mức nào được chứ!
Đinh Thị Minh Phương (sinh năm 2007) là cô gái đến từ thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng. Hiện tại, nàng đang là sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đó nha. Bên cạnh việc học hành chăm chỉ, Phương còn làm mẫu ảnh freelance, đang từng bước chinh phục ước mơ trở thành người mẫu ảnh chuyên nghiệp và muốn tham gia các lớp đào tạo diễn xuất nữa. Tham vọng quá đi mất!
Ít ai ngờ rằng, đằng sau vẻ tự tin và xinh đẹp trước ống kính của Phương là cả một hành trình đầy gian nan, từ nỗi ám ảnh về ngoại hình cho đến sự phản đối gay gắt từ gia đình.
Hành trình bước vào nghề mẫu ảnh của Phương khá là tình cờ luôn á. "Vô tình mình được một người chị quan tâm và rủ hợp tác để xây dựng hình ảnh cho studio, cũng như có được những tấm ảnh đầu tiên. Nhờ có cơ hội đó mà mình bước ra khỏi nỗi lo về ngoại hình và tiến gần hơn với công việc hiện tại", Phương kể lại.
Trước đó, Phương từng là nạn nhân của body shaming. Những lời chê bai, trêu chọc khiến cô nàng thu mình lại, mất đi sự tự tin và sống khép kín trong một thời gian dài. Phương tâm sự: "Những năm cấp 2, mình từng bị miệt thị ngoại hình, bị trêu chọc, bị đem khuyết điểm của bản thân ra để bàn tán. Thậm chí bị bạn bè xa lánh luôn á, điều đó khiến mình thu mình lại, tự ti về ngoại hình trong suốt một thời gian dài". Chắc nhiều bạn cũng từng trải qua cảm giác này rồi phải không?
Khi bắt đầu làm người mẫu ảnh, bố của Phương luôn phản đối công việc này, cho rằng đây là nghề không có tương lai và quản lý con gái rất chặt. Sự phản đối từ gia đình khiến Phương nhiều lần muốn từ bỏ luôn. Nhưng may mắn thay, bên cạnh Phương luôn có mẹ, người luôn ủng hộ và đồng hành cùng con gái trên con đường chinh phục ước mơ.
Phương chia sẻ: "Mình may mắn khi luôn được mẹ ủng hộ, đồng hành cùng. Mẹ luôn muốn mình được trải nghiệm, khám phá nhiều hơn, và mình lấy đó làm động lực để cố gắng, tiếp tục hành trình theo đuổi ước mơ". Sự support của mẹ chính là nguồn động lực siêu to khổng lồ, giúp Phương vượt qua mọi khó khăn và tiếp tục theo đuổi đam mê. Mẹ best forever luôn!
Để vượt qua nỗi ám ảnh về ngoại hình, Phương đã học cách chấp nhận những điều chưa hoàn hảo ở bản thân, tập trung vào chính mình nhiều hơn và không còn quá bận tâm đến những lời phán xét của người khác nữa. Tuy nhiên, cô nàng cũng luôn trân trọng những lời góp ý chân thành từ mọi người để hoàn thiện bản thân hơn. Phương hiểu rằng, không ai sinh ra đã hoàn hảo cả và những lời góp ý chân thành sẽ giúp cô ngày càng hoàn thiện hơn.
Phương cũng muốn gửi lời nhắn nhủ đến những bạn trẻ đang gặp phải những khó khăn tương tự: "Nếu như không dám làm bạn sẽ không thể biết bản thân có thể rực rỡ đến đâu. Vậy nên, hãy cứ làm tất cả những gì có thể trong tuổi trẻ của chúng mình, để sau này không phải hối tiếc nha". Câu nói này thật sự đúng quá đi mất!
Trong tương lai, Phương dự định sẽ tiếp tục phát triển trong lĩnh vực người mẫu ảnh, tập trung học tập và trau dồi kiến thức. Cô nàng cũng mong muốn có cơ hội tham gia các lớp đào tạo diễn xuất để phát triển khả năng của bản thân thêm nữa.
Nguồn: svvn.tienphong.vn