Không có Việt Nam thì không có mình ngày hôm nay - Chàng lưu học sinh Lào tâm sự

0d40a030587e6bb90470.webp


Chọn Việt Nam để theo đuổi ước mơ đại học, Payouth Xanavongxay - bạn lưu học sinh Lào tại Học viện Ngoại giao, đã trải qua journey từ những ngày đầu bỡ ngỡ cho đến khi trưởng thành nơi đất khách quê người. 9 năm gắn bó với Việt Nam không chỉ cho anh kiến thức mà còn mang đến những tình bạn đẹp, trải nghiệm chill và góc nhìn sâu sắc hơn về tình bạn Việt - Lào

532066f8cc989c27c7a2.jpg


Duyên phận của Payouth với Việt Nam đã có từ hồi còn nhỏ xíu. Lớn lên ở nơi có nhiều gia đình Việt kiều sinh sống, nên từ sớm anh đã cảm nhận được sự gần gũi giữa hai dân tộc. Càng nghe nhiều câu chuyện về con người và cuộc sống bên Việt Nam, anh càng muốn một ngày được đến đây học tập.

"Từ nhỏ, quanh chỗ tôi ở đã có nhiều gia đình Việt kiều. Tôi luôn thấy người Việt và người Lào rất gần nhau, từ văn hóa đến lối sống. Khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi biết Việt Nam có môi trường học tập rất tốt. Đó là lý do khiến tôi quyết định sang đây du học", Payouth kể lại.

Trước khi đặt chân đến Việt Nam để học, anh từng có dịp cùng gia đình du lịch Đà Nẵng. Chuyến đi ngắn ngày đó khiến cậu bé 13 tuổi tưởng rằng cuộc sống ở Việt Nam khá đắt đỏ. Nhưng chỉ khi thực sự trở thành du học sinh, anh mới realize nhịp sống ở đây gần gũi và ấm áp hơn nhiều so với những gì mình từng nghĩ

14b31c21f0aa0ea18b1e.jpg


Tuy nhiên, hành trình hòa nhập chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả. Rào cản lớn nhất với anh trong những ngày đầu xa nhà không phải là thời tiết hay đồ ăn, mà chính là ngôn ngữ.

"Tiếng Việt là thử thách khó nhất với tôi. Có lúc tôi hiểu người khác nói gì nhưng lại không biết phải express thế nào. Tôi bắt đầu tập luyện từ những câu giao tiếp đơn giản nhất, rồi từng chút một mới dần quen", anh tâm sự.

Những ngày đầu, anh nhiều lần bị lúng túng trong giao tiếp. Thế nhưng sự kiên nhẫn của thầy cô và sự nhiệt tình của bạn bè đã giúp anh dần tự tin hơn, từng bước hòa nhập với môi trường mới ✨

"13 tuổi sang đây, ngoài các bạn trong lớp tiếng Việt thì tôi chẳng quen ai. Nhưng thầy cô ở trường thực sự rất gần gũi, chăm sóc chúng tôi như con ruột luôn. Sự tận tình đó đã vỗ về nỗi nhớ nhà, giúp tôi sớm hòa nhập. Bạn bè sinh viên Việt Nam cũng luôn tìm mọi cách support, đồng hành cùng lưu học sinh Lào", anh nhớ lại.

Qua những lần cùng nhau chơi thể thao, ôn bài và chém gió sau giờ học, khoảng cách giữa Payouth với các bạn sinh viên Việt Nam dần được rút ngắn. Chính những khoảnh khắc đời thường đó giúp anh cảm nhận rõ hơn sự cởi mở và chân thành của người Việt

Thời gian học nội trú trước đây khiến cuộc sống của Payouth gần như chỉ xoay quanh trường lớp. Đến khi bước vào giảng đường Học viện Ngoại giao, anh mới có cơ hội đi nhiều hơn, khám phá Hà Nội và cảm nhận rõ hơn vibe của thành phố đã gắn bó với mình nhiều năm qua.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất trong hành trình học tập tại Việt Nam của Payouth là chương trình Giao lưu Văn hóa Việt - Lào do Học viện Ngoại giao tổ chức. Nếu năm thứ nhất anh tham gia với tâm thế của một tân sinh viên đầy bỡ ngỡ và háo hức trải nghiệm, thì đến năm thứ hai, Payouth đã đảm nhận vai trò thành viên Ban tổ chức, trực tiếp lên ý tưởng và điều phối chương trình. Được giới thiệu nét đẹp văn hóa quê hương tới bạn bè quốc tế là trải nghiệm khiến anh đặc biệt tự hào

bd1e71cbd4338c293913.jpg


Nhìn lại những trải nghiệm đó, Payouth chia sẻ: "Việt Nam và Lào không chỉ là hai quốc gia láng giềng về địa lý, mà còn gắn bó sâu sắc qua chiều dài lịch sử. Điều tạo nên tình hữu nghị bền chặt giữa sinh viên hai nước chính là sự thấu hiểu, chia sẻ và những trải nghiệm thực tế cùng nhau".

Với anh, quyết định học tập tại Việt Nam là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất cuộc đời mình.

"Nếu không sang Việt Nam học, có lẽ tôi sẽ không trưởng thành như hôm nay. Việt Nam giúp tôi học cách tự lập, dạn dĩ hơn, biết bước ra khỏi comfort zone và tin vào bản thân. Tôi học được một ngôn ngữ mới, gặp được nhiều người tốt và hiểu rằng chỉ khi dám đi xa, mình mới biết thế giới rộng lớn đến thế nào. Nếu được quay lại tuổi 18, tôi vẫn sẽ chọn Việt Nam. Bởi nếu không có Việt Nam, sẽ không có tôi của ngày hôm nay", anh cho biết.

Sau những năm tháng gắn bó với Việt Nam, điều Payouth trân trọng nhất không chỉ là tấm bằng đại học mà còn là những trải nghiệm đã góp phần định hình cách anh nhìn nhận về bản thân và thế giới

9df03b00f2295878abc0.jpg


Dành lời khuyên cho các bạn trẻ Lào đang ấp ủ giấc mơ du học, Payouth gửi gắm: "Đừng ngại bước ra khỏi comfort zone nhé. Chặng đường phía trước sẽ không tránh khỏi những khó khăn, nhưng chính những khó khăn đó sẽ giúp các bạn trưởng thành. Hiện giờ có rất nhiều sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam rồi, nên các bạn sẽ không bao giờ phải một mình đâu. Hãy đến với một trái tim cởi mở, và hãy coi Việt Nam như ngôi nhà thứ hai của mình".

Có những chuyến đi chỉ kéo dài vài năm, nhưng đủ để trở thành ký ức theo ta suốt cả đời. Với Payouth Xanavongxay, hành trình tại Việt Nam không chỉ mở ra cơ hội phát triển bản thân, mà còn trở thành cầu nối cho tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ Việt Nam và Lào

4d37bd7467282cc880a9.jpg


ed0dfc41738aab907ebb.jpg


b89a19fd6759cdad4350.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top