Nghe hơi sci-fi nhưng là thật đó mọi người ơi! Theo dự đoán thì năm sau chúng ta sẽ được chứng kiến một kỳ tích: em bé đầu tiên chào đời từ người mẹ được cấy ghép tử cung, nhờ công trình nghiên cứu đỉnh cao của các bác sĩ Thụy Điển
BS Mats Brannstrom cùng team nghiên cứu tại ĐH Gothenberg đã thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép tử cung cho 9 chị em từng bị thiếu tử cung bẩm sinh hoặc phải cắt bỏ vì ung thư. Hầu hết các chị đều ở độ tuổi hơn 30, và được nhận tử cung từ người thân trong gia đình Đây là lần đầu tiên thử nghiệm xem liệu tử cung ghép có thể giúp các mẹ sinh con được không nè!
Tuy nhiên có một điểm cần lưu ý: ca phẫu thuật này không nối tử cung với ống dẫn trứng, nên các chị không thể mang thai tự nhiên được Nhưng mà vẫn ổn thôi! Vì buồng trứng vẫn còn nguyên, nên trứng vẫn được tạo ra và có thể thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) bình thường
Thật ra trước đây cũng có mấy nơi khác như Anh thử nghiệm phẫu thuật tương tự rồi, nhưng giới khoa học đánh giá cao nhất là dự án của BS Brannstrom - coi như tiên tiến và "ngon" nhất hiện tại!
BS Brannstrom sẽ công bố chi tiết phương pháp phẫu thuật của nhóm trong cuộc hội thảo vào tháng tới. Ông chia sẻ: "Đây là dạng phẫu thuật mới, chưa từng có trong y văn"
Trước đây đã có hai chị em - một người Thổ Nhĩ Kỳ và một người Ả Rập Saudi - được cấy ghép tử cung nhưng họ vẫn chưa thể sinh con được
Nguồn: soha.vn