Không có phép màu cho bé trai 3 tuổi nghi bị bạo hành ở lớp can thiệp sau 25 ngày chống chọi

22e94fece74ece13fd00.png


Trái tim đau nhói khi nghe tin bé trai 3 tuổi nghi bị bạo hành tại một lớp can thiệp tư thục ở Thanh Hóa đã không qua khỏi sau 25 ngày điều trị. Cơ quan công an đang điều tra vụ việc với dấu hiệu tội cố ý gây thương tích.

Không có phép màu xảy ra sau 25 ngày nằm viện

Chị Ngô Thị Ngọc Huyền, mẹ của bé, chia sẻ rằng con trai đã không thể vượt qua sau 25 ngày chống chọi trên giường bệnh. Dù gia đình luôn hy vọng vào một phép màu, nhưng tình trạng của bé vẫn không có chuyển biến tích cực. Hiện gia đình đang hoàn tất các thủ tục để đưa bé về quê an táng theo phong tục địa phương.

9d096e42bf70bd4f82b8.png


Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành khám nghiệm và thực hiện những thủ tục cần thiết. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ việc có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích.

Chuyện gì đã xảy ra với bé tại lớp can thiệp?

Chị Huyền, 22 tuổi, trú tại phường Nghi Sơn, cho biết con trai là bé Lê Thanh Gia Bảo. Do sinh non và chậm phát triển, bé được gia đình gửi đến cơ sở giáo dục can thiệp do bà Hàn Thị Hằng tổ chức tại phường Hải Bình. Bé bắt đầu theo học từ ngày 22/6 với mục đích được hỗ trợ phục hồi chức năng. Mức học phí gia đình phải đóng là 5 triệu đồng mỗi tháng.

711db3d9cb0c086a5255.png


27d6dade9fce8a63fd2a.png


Theo phản ánh của mẹ bé, trong thời gian đến lớp, bé Gia Bảo nhiều lần trở về nhà với những vết bầm trên cơ thể. Điều này khiến gia đình vô cùng lo lắng nhưng chưa kịp hành động thì bi kịch đã xảy ra.

Phát hiện con tím tái, khó thở khi đón về

Chiều 10/7, lúc đến đón con, chị Huyền phát hiện vùng mạng sườn bên phải của bé có một vết bầm lớn. Bé lúc này lờ đờ, tím tái và khó thở nên được gia đình khẩn cấp đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bé được chẩn đoán dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn, chảy máu nội tạng, suy hô hấp và suy tuần hoàn. Ngoài ra, bệnh nhi còn có nhiều tổn thương khác. Tình trạng quá nghiêm trọng khiến bé phải được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Gia đình nghi ngờ bé bị bạo hành tại lớp

Cho rằng những thương tích của con có thể xuất hiện trong thời gian học tại cơ sở can thiệp, gia đình đã yêu cầu phía lớp học giải thích.

Theo lời giáo viên phụ trách, các tổn thương trên cơ thể bé có khả năng do một học sinh khoảng 13 tuổi học cùng lớp gây ra. Lớp của bé Gia Bảo có tổng cộng 20 học sinh, độ tuổi từ 3 đến 13. Trong số các em theo học tại đây, Gia Bảo là người nhỏ tuổi nhất.

Gia đình sau đó đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng, đề nghị điều tra và làm rõ nguyên nhân khiến bé bị thương nghiêm trọng đến vậy.

Plot twist: Lớp can thiệp hoạt động chui không phép

Lãnh đạo phường Hải Bình cho biết bà Hàn Thị Hằng, 33 tuổi, trực tiếp tổ chức hoạt động tiếp nhận, trông giữ, can thiệp và hướng dẫn trẻ từ năm 2024. Cơ sở này nhận trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ, trẻ tăng động và những trường hợp gặp trở ngại trong giao tiếp hoặc phát triển ngôn ngữ.

Qua kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo xác định lớp học tư thục do bà Hằng tổ chức chưa được cấp giấy phép hoạt động. Vậy mà vẫn thu 5 triệu/tháng và để xảy ra bi kịch thương tâm thế này.

Để phục vụ quá trình điều tra, UBND phường Hải Bình đã yêu cầu bà Hằng tạm dừng toàn bộ hoạt động tiếp nhận và trông giữ trẻ.

920cfebbedb5fc857081.png


3734b2fa7cf700383189.png


2be1f5f31feb66a1c47c.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top