Không có gì là dễ nếu thiếu nỗ lực và thái độ nghiêm túc cả nha!

62c5488848b7fb42209d.webp


Vũ Đình Nam, 24 tuổi quê Bắc Giang, hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên. Sinh ra trong gia đình nông dân không mấy khá giả, ngay từ đầu Nam đã xác định phải "cày" thật chăm để phụ giúp ba mẹ. Theo Nam, mỗi trải nghiệm, mỗi cố gắng từng ngày đều là một hành trình mang lại nhiều điều mới mẻ cho bản thân. Dù có vấp ngã hay thành công thì cuộc sống vẫn cứ đẹp lên mỗi ngày! ✨

"Mình là con út trong gia đình thuần nông có hai anh em. Từ nhỏ đã thấy bố mẹ vất vả 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời' nhưng không vì thế mà mình và anh tự ti về gia cảnh. Tầm lớp 1, khi các bạn cùng trang lứa còn chơi đùa thì hai anh em đã phải ra đồng phụ ba mẹ làm ruộng, bếp núc rồi. May là hai anh em luôn yêu thương, đùm bọc nhau. Tuy vất vả nhưng đều đạt học sinh tiên tiến, học sinh giỏi 12 năm liền, không để ba mẹ phải lo lắng nhiều."

Thời còn là học sinh, sinh viên, Nam luôn nhận được sự quan tâm và định hướng từ gia đình cùng thầy cô. Chính vì thế, bạn ấy rất tự giác cố gắng ngoan ngoãn, được thầy cô chú ý hơn và liên tục góp mặt trong các cuộc thi học sinh giỏi từ cấp trường, huyện đến cấp tỉnh ngay từ khi còn học tiểu học luôn nè!

998c1b525ee450e0222f.jpg


Cấp 3, Nam theo học tại Trường THPT Tân Yên số 1 - ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 60 năm, đi đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh. Với sở thích khám phá, tìm tòi và sửa chữa mọi thứ, Nam đã chọn học khối A, được học lớp A3-K54 do thầy Giáp Minh Đức làm chủ nhiệm - một người thầy cực kỳ tâm huyết với nghề giáo, thuộc top đầu dạy môn Toán của tỉnh.

Với sự dìu dắt tận tâm và nhiệt tình của các thầy cô trong trường: thầy Giáp Minh Đức (môn Toán - GVCN), cô Nguyễn Như Lan Phương (GV Hóa), thầy Đồng Đức Thiện (GV Hóa), Nam đã đạt liên tiếp các giải học sinh giỏi môn Toán, môn Hóa cấp trường, cấp huyện và hơn thế nữa là giải Nhì môn Hóa cấp tỉnh luôn!

Cơ duyên để Nam chọn thi ngành Y có lẽ đến từ sự tận tình, tâm huyết của những người Y, Bác sĩ tại bệnh viện qua mỗi lần đi khám bệnh. Và không biết từ bao giờ Nam đã yêu thích môn Sinh học, năm lớp 11 nhờ sự quan tâm sát sao và động viên của cô Giáo Thị Hồng Anh (GV Sinh học) đã tạo cảm hứng giúp Nam thi khối B. Năm lớp 12, Nam đã đạt giải học sinh giỏi môn Sinh học bằng giải máy tính casio nữa á!

fa098aff3e2f5bcfbe0d.jpg


8ecc5b92186bec887b0e.jpg


Từ cấp 3, Nam đã tham gia hoạt động Đoàn - Hội của trường và giữ chức Phó bí thư chi Đoàn. Tuy nhiên lúc đó khá trầm và quá chú tâm vào việc học nên đã bỏ lỡ, chưa phát triển được hết bản thân, khiến những năm tháng học sinh có phần tẻ nhạt. Nam khá rụt rè, ngại giao tiếp và còn hạn chế các kỹ năng mềm nên đã quyết tâm thi đỗ đại học để thay đổi bản thân. Và năm ấy, với nỗ lực cùng sự động viên từ gia đình, thầy cô, Nam đã thi cả 2 khối A, B với tổng điểm khối B là 28,5 điểm, khối A: 27,75 điểm. Lúc đó cả Nam và gia đình khá bất ngờ vì số điểm này đấy!

Với truyền thống gia đình thuần nông không có ai học Y nên ba mẹ cũng không định hướng được nhiều, chỉ khuyên khối B cao thì nên học Y. Bằng niềm tin và sự đam mê mãnh liệt, Nam đã chọn nguyện vọng ngành Bác sĩ đa khoa của Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên. Và đỗ luôn nguyện vọng đó, từ đây một môi trường mới với những chân trời mới mở ra!

41fdf6d8dee46bbf37dc.jpg


Vào đại học là bước ngoặt lớn nhất trong đời bất cứ sinh viên nào, đồng nghĩa với việc bản thân phải gánh vác trọng trách lớn lao hơn nhiều. Sớm nhận thức được điều đó, nhưng với hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả và khi đó anh trai đang là sinh viên năm 2 Đại học Quốc gia Hà Nội. Với mức chi tiêu của sinh viên ngoài Hà Nội khá cao so với các tỉnh thành khác, hiểu được hoàn cảnh gia đình, Nam vừa vui vừa lo lắng những ngày tiếp theo sẽ thế nào. Khi ba mẹ biết con đỗ Bác sĩ đa khoa, ai cũng vui mừng, nhưng Nam luôn hiểu ba mẹ sẽ phải vất vả để nuôi hai anh em trong suốt 6 năm tiếp theo. Lúc đó ba quyết định đi làm thuê và mẹ ở nhà làm ruộng, chăn nuôi.

Năm nhất đại học, tuy không có nhiều kinh nghiệm công tác Đoàn - Hội nhưng Nam đã chủ động tham gia Hội sinh viên, Đoàn khoa và làm Bí thư, lớp trưởng Chi đoàn Bác sĩ đa khoa K50C các năm liên tiếp. Song song với đó là đam mê mãnh liệt với dạy học! ‍

8b64b4d2e403658ce1c7.jpg


Dưới sự tận tâm, nhiệt huyết, luôn lắng nghe sự chia sẻ từ sinh viên của thầy cố vấn học tập Nguyễn Văn Kiên - BM CĐHA, Nam luôn tích cực, làm mới bản thân và dẫn dắt lớp tham gia nhiều hoạt động Đoàn - Hội của trường: Chào mừng 20/11, Ngày 8/3, Chào tân sinh viên, Kỷ niệm 50 năm thành lập trường... và Chi đoàn luôn giành giải thưởng cao. Bên cạnh đó, Nam tham gia vào một số đội, câu lạc bộ của nhà trường như: Đội Thanh niên An ninh Xung kích, Câu lạc bộ học tốt... Ngoài giờ học thì kiếm việc làm thêm và bắt đầu với công việc dạy học vì ở năm nhất đại học lượng kiến thức cấp 2, cấp 3 còn khá chắc. Thời điểm này chính là bước chuyển biến của cuộc đời Nam đấy!

Chắc hẳn đến đây mọi người sẽ thấy ngạc nhiên khi từ một con người có khả năng ứng biến kém, ngại thay đổi bản thân lại có thể trở nên linh động và thích nghi với môi trường mới! Kể từ khi lên đại học, Nam đã có rất nhiều thay đổi trong suy nghĩ, nhận thức và dần nhận ra tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong việc góp phần vào thành công của mỗi người.

4d2c53ee684afbe0dce6.jpg


eee152beb453da712225.jpg


Nam luôn phân bổ thời gian hợp lý giữa việc học tập, đi dạy và tham gia các hoạt động Đoàn - Hội của nhà trường. Lần đầu tiên đi dạy là nhờ các anh chị khóa trên giới thiệu, từ dạy 1-2 bạn học sinh sau đó tăng dần. Nhờ lợi ích của việc học đều 4 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh từ hồi cấp 3 giúp việc dạy học trở nên hiệu quả. Vui hơn cả là khi các bạn học sinh hiểu bài, thi đạt điểm cao, mỗi lần học sinh báo điểm như một món quà tinh thần tặng cho mình vậy!

Tuy nhiên, vào năm nhất đại học khi lượng kiến thức lớn cùng môi trường học tập hoàn toàn mới khiến kết quả học tập có phần thấp hơn so với các bạn. Nam khá buồn và phải suy nghĩ để đưa ra phương hướng giải quyết. Đến năm 2, khi đã bắt nhịp được môi trường học tập, điểm số đã được cải thiện và bản thân đã quyết định làm thêm công việc quản sinh và trợ giảng tại các trung tâm.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top