Mạnh Lê sinh năm 1998, hiện đang là dancer chính của ca sĩ Trọng Hiếu. Chàng trai 9X còn là trưởng nhóm nhảy Kion-X - nhóm nhảy "triệu view" trên YouTube đấy nhé! Đồng thời anh còn sở hữu tài khoản TikTok với hơn 100.000 followers với những video tạo trend cực xịn luôn á.
Ngay từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường cấp 2, Mạnh Lê đã nhận ra niềm đam mê cháy bỏng với những bước nhảy rồi. Thời đó phong trào Kpop đang bùng nổ siêu mạnh, nhìn những idol Hàn Quốc cháy hết mình trên sân khấu với những vũ đạo bắt mắt và giai điệu cuốn hút, niềm đam mê với những vũ điệu của chàng trai 9X bùng lên từ đó. Suốt những tháng ngày cắp sách đến trường, Mạnh Lê luôn cố gắng hết mình để theo đuổi niềm đam mê nhảy múa của mình.
Mấy năm trước, khi vẫn còn là cậu học sinh cấp 3, Mạnh Lê đã mơ ước trở thành một dancer thực thụ, có cống hiến và có tầm ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng dancer thế hệ trẻ. Để thực hiện giấc mơ đó, 9X liên tục học hỏi và trau dồi bản thân không ngừng nghỉ luôn ấy. Tất cả các cuộc thi lớn nhỏ về vũ đạo anh đều tham gia để cọ sát và lấy thêm kinh nghiệm cho mình.
Trong khoảng thời gian đó, 9X thành lập nhóm nhảy Kion-X với 5 thành viên chủ chốt. Với những màn vũ đạo đẹp mắt và hợp trend, Kion-X đã nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả cực kỳ. Gần đây nhất, nhóm đã nhận được nút vàng của YouTube đấy - đó là công sức của cả 5 thành viên cũng như minh chứng cho sự yêu mến của khán giả dành cho tài năng của nhóm.
Trải lòng về những khó khăn khi theo đuổi con đường nhảy múa, Mạnh Lê chia sẻ: "Mình đã từng bị giới hạn bởi định kiến xã hội, cũng đã từng không tin vào bản thân, không biết rằng tương lai sẽ ra sao nếu mình chọn con đường này. Nhưng rồi mình nhận ra là mình cứ làm tốt hết sức của mình đi và đừng kỳ vọng gì quá nhiều, khi đó tự nhiên sẽ có nhiều thứ đến với mình. Cho đi trước, cống hiến trước, những thứ mình muốn sẽ từ từ đến sau. Lỡ trong quá trình đấy có đôi lúc mình bơ vơ lạc đường cũng chẳng sao, cứ đi rồi kiểu gì cũng đến đích. Đi đường nhanh thì có cái hay của nhanh, đi đường vòng thì vất vả hơn nhưng cũng nhiều bài học hơn, chỉ cần bản thân không dừng lại thì kiểu gì cũng đến đích. Không có cửa thất bại, trừ khi mình chấp nhận thua bản thân mình."
Với sự vất vả và cố gắng, hiện tại chàng dancer đã và đang đạt được ước mơ của mình rồi đó! 9X chia sẻ về những kế hoạch tiếp theo: "Mình chỉ muốn mình tiếp tục được nhảy, và thật là tự do bay bổng trong công việc nghệ thuật. Mình muốn có một cuộc sống đơn giản, bình an, vui vẻ, không quá áp lực về đồng tiền hay deadline do người khác tạo ra. Được cống hiến và cho đi càng nhiều càng tốt. Một cuộc sống có ích cho xã hội. Mình sẽ để nó tự nhiên, cứ học tập và trải nghiệm, và rồi mình nghĩ sẽ tìm thấy nó sớm thôi."
Một trong những câu thành ngữ mà chàng dancer rất thích, tạo cho 9X nhiều động lực cho cuộc sống và nhận ra những giá trị của những điều nhỏ bé xung quanh mình, đó là "Memento mori". Đây là một câu thành ngữ tiếng Latin, có nghĩa là "Hãy luôn nhớ rằng mày sẽ phải chết" (nghe hơi hardcore nhỉ? ).
Giải thích về câu thành ngữ, Mạnh Lê nói: "Nghe thì có vẻ giống một lời dọa nạt khá đáng sợ nhưng không đâu. Đây chỉ là một lời nhắc nhở mọi người rằng chúng ta là con người, chúng ta sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Nên hãy biết trân trọng những gì chúng ta đang được trải nghiệm lúc còn sống, đặc biệt là những khoảnh khắc thường nhật mà chúng ta coi đó là bình thường như việc ăn cơm với gia đình, được đi làm, được đi học gặp bạn bè,… Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, mỗi ngày trên thế giới vẫn có hàng chục ngàn người chết cơ mà. Nên sống sao để đến lúc nó xảy ra, chúng ta không bị hối hận bởi quá nhiều thứ."
Nguồn: svvn.tienphong.vn