BubuNana430
New member
Cuộc sống của em Huy khổ đến mức không tả nổi luôn ý Không có bố, mẹ thì bị bệnh tâm thần "lúc tỉnh lúc mê", mà giờ đã lớp 12 rồi, em chỉ mong một điều duy nhất: được tiếp tục đi học để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ của mình thôi.
Ngoại 67 tuổi bán vé số nuôi cả nhà - nghe mà thương quá trời
Giữa trời nắng chang chang cuối tháng 8, team mình tìm đến ấp Thới Phước, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ để thăm gia đình em Vi Thiện Quốc Huy (17 tuổi).
Bà Lương Thị Loan (67 tuổi, ngoại của Huy) đón chúng mình với xấp vé số trên tay, dáng người gầy yếu nhìn mà thương. Tưởng tượng nhé, tuổi đã ngót nghét 70 mà bà vẫn phải là trụ cột kinh tế của gia đình đấy!
Phải đi gần 3km đường ruộng từ trường THCS thị trấn Thới Lai, cuối cùng team mình cũng đến được căn nhà tôn xập xệ của gia đình em.
Lau mồ hôi vội, bà Loan kể lại câu chuyện khiến ai nghe cũng phải xót xa. Dù đã gần 70 tuổi, sức khỏe yếu dần nhưng mỗi ngày bà vẫn phải đạp xe hàng chục cây số để bán 50 tờ vé số, kiếm tiền lo cơm cho cả nhà. Ông Vi Thiện Kính (81 tuổi, chồng bà Loan) thì bị nhồi máu cơ tim, cao huyết áp nên phải ngồi một chỗ. Còn người con gái Vi Tuyết Minh (43 tuổi, mẹ Huy) thì mắc bệnh tâm thần phân liệt, "lúc tỉnh lúc mê" luôn
"Mỗi ngày dì bán được hơn 50 nghìn, mà có lúc được lúc không do sức khỏe không tốt. Bán từ sáng nhưng có khi đến chiều mới hết, tại buổi trưa mệt, dì không đi nổi", bà Loan nói với giọng nghẹn ngào, mắt nhìn về phía người con gái đang nấp sau cánh cửa.
"Con Minh nó bị tâm thần mấy năm rồi, lúc tỉnh thì không sao, chứ nó lên cơn lại cầm dao rượt cả nhà. Thằng Huy (con của chị Minh) thấy mẹ nó phát bệnh lại sợ, tội nghiệp thằng bé, đã không có bố mà mẹ lại chẳng như người ta", bà Loan khóc nghẹn.
Câu chuyện đằng sau nỗi đau của gia đình
Theo lời bà Loan kể, chị Minh trước kia lên thành phố làm việc, gặp được một người đàn ông và cả hai có với nhau đứa con là Huy. Nhưng plot twist đau lòng: người đàn ông đó đã bỏ rơi 2 mẹ con chị Minh mà đi biệt tích. Chị Minh từ đó "hóa dại" vì nhớ chồng, thương con. Về sau, người đàn ông có quay lại tìm con nhưng đã có gia đình riêng rồi, chỉ gặp 2 mẹ con mỗi năm 1 lần thôi
Nguồn: kenh14.vn