Không tranh giành hay ganh đua, cuộc sống của các loài động vật nơi rừng sâu hoang dã lại bình dị và an yên đến lạ đấy.
Thế giới động vật muôn màu muôn vẻ luôn là chủ đề khơi gợi nguồn cảm hứng cho những người làm nghệ thuật. Tùy vào sự cảm nhận của mỗi người, họ lại khai thác theo vô vàn cách hoàn toàn khác nhau nè.
Trong các thước phim điện ảnh, nhà sản xuất luôn cố xây dựng nên một bức tranh khốc liệt hay cuộc chiến đẫm máu giữa các loài động vật hoang dã - phải đấu tranh từng ngày để sinh tồn gì đó.
Nhưng dưới ống kính của chàng nghệ sĩ 21 tuổi người Phần Lan Konsta Punkka, cuộc sống nơi rừng sâu lại rất bình dị và an yên. Ẩn sau vẻ ngoài xù xì, gai góc, mỗi con vật đều có nỗi buồn và tâm tư riêng luôn
Đối với Konsta, nhiếp ảnh không chỉ là một cuộc dạo chơi đơn thuần mà nó chính là niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời anh.
Khác với các bạn đồng trang lứa, chàng trai 21 tuổi chỉ thích chụp phong cảnh thiên nhiên hay cuộc sống của những loài động vật mà thôi.
Vốn là người phiêu lưu và mê trải nghiệm, Konsta đặc biệt thích khám phá vùng đất mới, nơi có những ngọn núi cheo leo hay cánh rừng xanh sâu thẳm.
Chính những chuyến đi đã đem lại ý tưởng thực hiện một bộ ảnh về thế giới động vật cho Konsta đó.
Chàng nhiếp ảnh gia gốc Phần Lan cho biết, anh muốn thông qua tác phẩm của mình, mọi người có thể nhìn thấy những khía cạnh mới về cảnh quan và cuộc sống nơi đây.
Tuy nhiên, việc tiếp cận với loạt người mẫu đặc biệt trong rừng xanh cũng khiến Konsta gặp không ít khó khăn đấy nhé.
Để ghi lại những khoảnh khắc chân thực và gần gũi của các con vật, Konsta thường dùng bim bim mới có thể thu hút sự chú ý của chúng. Chiêu này oke phết đó!
Nguồn: soha.vn