Bán ảnh dán kiếm tỷ euro - nghề mơ ước thời World Cup đây rồi! 
Ai bảo chỉ có cầu thủ mới kiếm được tiền tỷ từ World Cup? Thì ra nghề "bán ảnh dán" còn xịn hơn nhiều! Cơn sốt săn lùng thẻ hình tại World Cup 2026 đang phá đảo mọi kỷ lục, biến ngành vật phẩm sưu tầm thành cỗ máy in tiền thực thụ với doanh thu khủng lên tới gần 100 tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu.
Riêng tại giải đấu năm nay, các chuyên gia tài chính dự báo thị trường này sẽ "ẵm" về khoảng 1,4 tỷ euro. Con số khủng này đến từ việc phát hành 35 triệu cuốn album và từ 500 đến 800 triệu bao thẻ, tung ra hơn 7 tỷ bức hình của các ngôi sao bóng đá khắp hành tinh luôn!
Từ "tí hon" đến "khổng lồ" - hành trình lột xác của album thẻ hình
Sự bùng nổ về kinh tế phản ánh rõ qua sự "phình to" của chính sản phẩm này theo thời gian. Từ cuốn album đầu tiên tại World Cup Mexico 1970 với chỉ 50 trang và 271 hình dán, phiên bản World Cup 2026 đã "lên đời" thành gã khổng lồ 120 trang và cần tận 980 thẻ hình mới hoàn thiện được. Đỉnh cao là chưa đủ!
Chiến lược kinh doanh giờ tinh vi vãi, các hãng còn tung thêm phiên bản giới hạn với hiệu ứng dập nổi hay viền kim loại sang xịn mịn. Thậm chí thẻ hình của siêu sao Leo Messi với viền mạ vàng được thiết kế chủ đích để kích thích thị trường đầu cơ và giới sưu tầm phân khúc cao cấp. Messi làm gì cũng "sold out" thật!
Nam Mỹ - "tâm chấn" của cơn sốt thẻ hình
Tâm điểm của hiện tượng thương mại này một lần nữa thuộc về Nam Mỹ, khu vực chiếm tới 10% tổng doanh thu toàn cầu của hãng Panini (Ý) và ghi nhận mức tăng trưởng doanh số vượt 24% so với kỳ World Cup Qatar 2022.
Sức nóng không chỉ ở các cường quốc bóng đá truyền thống như Brazil, Argentina hay Colombia, mà còn lan tỏa mạnh sang cả những quốc gia không có vé đến vòng chung kết như Chile. Tại các góc phố Santiago và nhiều thủ đô khác trong khu vực, đam mê này đã vượt ra ngoài các cửa hàng chính hãng, nuôi sống cả một nền kinh tế ngầm sôi động từ chợ đen, điểm trao đổi thẻ tự phát cho đến xưởng gia công nhỏ lẻ chuyên sản xuất phụ kiện album bằng công nghệ in 3D. Kinh tế tuần hoàn đỉnh cao đây rồi!
Drama "ông lớn" đấu nhau giành địa bàn
Tuy nhiên, sự thống trị lâu đời của Panini đang bị lung lay bởi sự trỗi dậy của "gã khổng lồ" dịch vụ thể thao từ Mỹ - Fanatics. Trước đó, hãng thẻ hình Ý đã đệ đơn kiện đối thủ lên tòa án liên bang New York với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh.
Dù phán quyết của tòa án vẫn chưa rõ ràng, FIFA đã có nước đi cực gắt. Vào ngày 7/5, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới chính thức trao quyền khai thác thẻ hình World Cup cho Fanatics. Mặc dù Panini vẫn giữ được quyền kiểm soát tại kỳ World Cup 2026 này - đánh dấu cột mốc tròn 60 năm liên tiếp đồng hành cùng giải đấu, nhưng quyết định của FIFA khiến Panini sẽ mất thế độc quyền tại các kỳ World Cup tiếp theo, bắt đầu từ giải đấu tại Ả Rập.
Nguồn: kenh14.vn
Ai bảo chỉ có cầu thủ mới kiếm được tiền tỷ từ World Cup? Thì ra nghề "bán ảnh dán" còn xịn hơn nhiều! Cơn sốt săn lùng thẻ hình tại World Cup 2026 đang phá đảo mọi kỷ lục, biến ngành vật phẩm sưu tầm thành cỗ máy in tiền thực thụ với doanh thu khủng lên tới gần 100 tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu.
Riêng tại giải đấu năm nay, các chuyên gia tài chính dự báo thị trường này sẽ "ẵm" về khoảng 1,4 tỷ euro. Con số khủng này đến từ việc phát hành 35 triệu cuốn album và từ 500 đến 800 triệu bao thẻ, tung ra hơn 7 tỷ bức hình của các ngôi sao bóng đá khắp hành tinh luôn!
Từ "tí hon" đến "khổng lồ" - hành trình lột xác của album thẻ hình
Sự bùng nổ về kinh tế phản ánh rõ qua sự "phình to" của chính sản phẩm này theo thời gian. Từ cuốn album đầu tiên tại World Cup Mexico 1970 với chỉ 50 trang và 271 hình dán, phiên bản World Cup 2026 đã "lên đời" thành gã khổng lồ 120 trang và cần tận 980 thẻ hình mới hoàn thiện được. Đỉnh cao là chưa đủ!
Chiến lược kinh doanh giờ tinh vi vãi, các hãng còn tung thêm phiên bản giới hạn với hiệu ứng dập nổi hay viền kim loại sang xịn mịn. Thậm chí thẻ hình của siêu sao Leo Messi với viền mạ vàng được thiết kế chủ đích để kích thích thị trường đầu cơ và giới sưu tầm phân khúc cao cấp. Messi làm gì cũng "sold out" thật!
Nam Mỹ - "tâm chấn" của cơn sốt thẻ hình
Tâm điểm của hiện tượng thương mại này một lần nữa thuộc về Nam Mỹ, khu vực chiếm tới 10% tổng doanh thu toàn cầu của hãng Panini (Ý) và ghi nhận mức tăng trưởng doanh số vượt 24% so với kỳ World Cup Qatar 2022.
Sức nóng không chỉ ở các cường quốc bóng đá truyền thống như Brazil, Argentina hay Colombia, mà còn lan tỏa mạnh sang cả những quốc gia không có vé đến vòng chung kết như Chile. Tại các góc phố Santiago và nhiều thủ đô khác trong khu vực, đam mê này đã vượt ra ngoài các cửa hàng chính hãng, nuôi sống cả một nền kinh tế ngầm sôi động từ chợ đen, điểm trao đổi thẻ tự phát cho đến xưởng gia công nhỏ lẻ chuyên sản xuất phụ kiện album bằng công nghệ in 3D. Kinh tế tuần hoàn đỉnh cao đây rồi!
Drama "ông lớn" đấu nhau giành địa bàn
Tuy nhiên, sự thống trị lâu đời của Panini đang bị lung lay bởi sự trỗi dậy của "gã khổng lồ" dịch vụ thể thao từ Mỹ - Fanatics. Trước đó, hãng thẻ hình Ý đã đệ đơn kiện đối thủ lên tòa án liên bang New York với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh.
Dù phán quyết của tòa án vẫn chưa rõ ràng, FIFA đã có nước đi cực gắt. Vào ngày 7/5, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới chính thức trao quyền khai thác thẻ hình World Cup cho Fanatics. Mặc dù Panini vẫn giữ được quyền kiểm soát tại kỳ World Cup 2026 này - đánh dấu cột mốc tròn 60 năm liên tiếp đồng hành cùng giải đấu, nhưng quyết định của FIFA khiến Panini sẽ mất thế độc quyền tại các kỳ World Cup tiếp theo, bắt đầu từ giải đấu tại Ả Rập.
Nguồn: kenh14.vn