Trước khi buổi Tổng duyệt diễu binh cấp Nhà nước chính thức diễn ra, các tuyến phố trung tâm đã "bùng nổ" với những mini concert "cây nhà lá vườn" siêu xịn luôn nha!
Sau 2 buổi Tổng hợp luyện và 1 Sơ duyệt, các lực lượng chuẩn bị bước vào Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Cấp Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9. Sự kiện này được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và trải dài qua nhiều tuyến phố trung tâm, quy mô y chang lễ chính thức luôn nè! Và đoán xem sao? Hàng nghìn người dân đã sẵn sàng "camp" chỗ ngồi đẹp từ tối hôm trước, chờ đợi đến tận 6h30 sáng ngày 30/8 - vibe quá là cháy!
Tối 29/8, trời bất ngờ đổ mưa to gió lớn, khiến việc ngồi chờ gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng mà người dân Thủ đô và du khách vẫn "chung tay chung sức" support nhau cực yêu: người che ô, chia sẻ áo mưa, người mở cửa nhà và hàng quán cho mọi người trú mưa. Khoảnh khắc đời thường mà đẹp tới nao lòng, thể hiện tình đoàn kết và tình yêu của nhân dân dành cho sự kiện trọng đại này!
Một lúc sau, mưa tạnh dần, thời tiết mát mẻ nhưng tinh thần của mọi người thì vẫn "on fire" không hề hạ nhiệt! Trên từng con phố, ai cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng, vẫy quốc kỳ hào hùng. Đặc biệt là trên đường Nguyễn Thái Học (Ba Đình, Hà Nội), Khối Yêu Nước đã tụ họp lại thành một điểm, cùng nhau hát vang bài "Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng" - legendary quá đi!
Nguyễn Thái Học lúc này như "mở hội" luôn á, người dân chuẩn bị cả loa đài để hát hò, nhảy múa tưng bừng. Khối Yêu Nước trải dài từ các bạn trẻ đến cả các cô bác trung niên - và phải nói là nguồn năng lượng của các bác không hề thua kém lớp trẻ chúng mình chút nào! Loa đài được setup để "khuếch đại" lòng yêu nước qua âm nhạc. Từ người lớn đến các bé nhỏ, ai cũng ngân nga theo những bản anh hùng ca cách mạng quen thuộc. Cả Khối Nhi đồng cũng hát theo vui vẻ lắm - minh chứng cho sự kết nối thế hệ vẫn luôn được duy trì và phát huy!
Bầu không khí càng thêm sôi động khi Khối Yêu Nước đa thế hệ "chuyển bài" sang một bản nhạc huyền thoại khác - "Hát Mãi Khúc Quân Hành Ca". Mọi người đồng thanh hát theo những giai điệu hào hùng, nhịp hành khúc vang lên giữa phố phường khiến cảm xúc dâng trào, vừa hân hoan vừa ấm áp trong lòng!
Người dân hòa chung một nhịp đập, tự hào hát vang những ca khúc hào hùng hướng về Tổ quốc. Netizen theo dõi qua màn hình cũng không khỏi xúc động và thích thú trước cảnh tượng ý nghĩa này. "Hoà bình đẹp lắm, tự hào 2 chữ Việt Nam…" là những comment xuất hiện nhiều nhất trên MXH lúc này. Âm nhạc thực sự là món quà bất biến theo thời gian, chạm đến trái tim của mỗi người con đất Việt!
Một số hình ảnh đẹp tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Cấp Nhà nước:
Nguồn: kenh14.vn