Chị Trần Thị Thanh Thủy sinh năm 1976 vừa bị công an "sờ gáy" vì hành vi buôn bán hàng cấm, và đây không phải lần đầu chị "dính phốt" đâu nhé!
Ngày 02/10, Công an phường Tô Châu thông báo rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1979) và Trần Thị Thanh Thủy (sinh năm 1976), cùng ngụ khu phố Tô Châu, phường Tô Châu, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng cấm".
Trước đó, trong lúc tuần tra địa bàn, công an phát hiện Phong và Thủy có "vibe" khả nghi quá nên quyết định kiểm tra luôn. Và boom! Phát hiện Phong cất giấu 270 bao thuốc lá lậu, còn Thủy thì "khủng" hơn với 600 bao thuốc lá lậu giấu trong cốp xe. Số lượng khủng vậy mà vẫn nghĩ lọt được sao?
Khi bị làm việc, cả hai khai nhận mua số thuốc lá này từ một người "không rõ lai lịch" (câu trả lời kinh điển ) với mục đích bán lại kiếm lời. Plot twist là cả Phong và Thủy đều đã từng "ăn cơm tù" trước đó do liên quan đến vận chuyển, buôn bán hàng cấm rồi mà vẫn tái phạm!
Hiện tại, vụ việc đang được Công an phường Tô Châu phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Nguồn: soha.vn