Khởi tố thanh niên 21 tuổi giết 3 mẹ con ở Đồng Nai: Vụ án gây chấn động dư luận

dee1f7335c69a768d82d.jpg


Tối 4/9, Công an TP Đồng Nai đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về hành vi giết người - vụ án mạng gây rúng động khiến 3 mẹ con tử vong và 1 người bị thương nặng

6e79b129c2e36640f09d.jpg


Hiện trường kinh hoàng lúc 2h sáng

Khoảng 2h sáng 3/9, Công an xã Bình Minh nhận tin báo có vụ án mạng nghiêm trọng tại một căn nhà trên đường Tân Thành 1, ấp Bùi Chu. Khi đến nơi, cảnh tượng vô cùng thương tâm: ông N.V.Q. (40 tuổi, chủ nhà) nằm bất tỉnh ngoài đường, cách nhà khoảng 15m với nhiều vết thương.

Trong khi đó, hung thủ vẫn đang cố thủ bên trong nhà nạn nhân. Lực lượng chức năng vừa đưa ông Q. đi cấp cứu khẩn, vừa phải vận động thuyết phục nam thanh niên ra đầu thú.

Sau khoảng 20 phút căng thẳng, nghi phạm tự mở cửa bước ra ngoài, trên người cũng có nhiều vết thương. Anh ta đã bị khống chế ngay lập tức.

Kiểm tra bên trong, cảnh sát phát hiện bà H.T.M. (36 tuổi, vợ ông Q.) đã tử vong với nhiều vết thương. Hai con của ông Q. là cháu N.T.H. (11 tuổi) và bé N.N.H. (chỉ mới 1 tuổi) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi

Câu chuyện đau lòng từ cuộc tình tan vỡ

Theo lời khai, Đức Anh là bạn trai của chị Đ.T.P.A (17 tuổi, ngụ xã Bình Minh). Gần đây chị P.A. đề nghị chia tay nhưng Đức Anh không chấp nhận, từ đó nảy sinh ý định trả thù cực đoan.

Tối 2/9, sau khi nhậu với bạn bè, khoảng 22h30, Đức Anh nhờ một người bạn chở đến khu vực ấp Bùi Chu với lý do "đòi nợ 5 triệu đồng". Trên đường đi, anh ta yêu cầu ghé về phòng trọ ở phường Hố Nai lấy đồ - hóa ra là một cây kiếm Nhật và một con dao Thái Lan

Khi đến gần nhà chị P.A., phát hiện ông Đ.V.R. (cha của chị P.A.) đi làm về, Đức Anh còn nói với bạn: "để tao xử ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao". May mắn người bạn đã can ngăn và chở anh ta về trọ.

Hành động liều lĩnh trong đêm

Nhưng vẫn chưa nguôi ý định trả thù, đến khoảng 0h ngày 3/9, Đức Anh một mình chạy xe máy, đeo khẩu trang, mang theo dao quay lại.

Khoảng 1h50 sáng 3/9, sau khi uống thêm rượu với nhóm bạn khác, Đức Anh đến nhà chị P.A. nhưng thấy cửa khóa chặt. Anh ta liều lĩnh trèo lên mái nhà, cạy cửa giếng trời để đột nhập.

Ông Đ.V.R. (cha chị P.A.) nghe tiếng động nên bật điện kiểm tra, thấy Đức Anh đang cạy cửa giếng trời, tay cầm dao. Ông khuyên: "Hai đứa chia tay rồi, về đi con". Nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục cạy và tuyên bố sẽ giết cả nhà. Hoảng sợ, ông R. chốt chặt các cửa và báo công an.

cb1784c079e7ab8b20f3.jpg


Bi kịch gia đình vô tội

Không vào được nhà P.A., Đức Anh trèo qua mái nhà ông Q. ở sát vách, mở cửa tầng 2 đột nhập. Ông Q. nghe động ra kiểm tra thì bị tấn công bất ngờ.

Ông Q. chạy xuống bếp lấy dao chống trả nhưng bị đâm trọng thương, phải vứt dao chạy ra đường kêu cứu. Đức Anh còn đuổi theo tấn công đến khi ông gục xuống.

Sau đó, hắn quay vào nhà chốt cổng lại và xông vào phòng ngủ chém bà H.T.M. (vợ ông Q.) cùng hai con nhỏ của ông Q. - cháu N.T.H. (11 tuổi) và bé N.N.H. (chỉ 1 tuổi)

Khi công an có mặt vận động, Đức Anh mở cổng ra và bị khống chế.

fe3338fcb0c201bfc537.jpg


Điểm đặc biệt gây sốc: Không quen biết nhau!

Điều đáng nói nhất là Đức Anh khai nhận không hề quen biết và không có mâu thuẫn gì với gia đình các nạn nhân. Họ chỉ là những người vô tội, sống nhà bên cạnh nhà bạn gái cũ của hắn mà thôi

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ. Nhiều người dân, bạn bè và cả những người không quen biết đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong nỗi đau mất mát quá lớn này.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top