Ngày 2/8/2026, Công an TP Đà Nẵng thông báo đã khởi tố và bắt tạm giam 5 đối tượng về tội "Cướp tài sản" với 2 du khách người Đan Mạch tại khu vực Trà Quế (nay thuộc phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng). Vụ việc này được phục hồi điều tra sau khi Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo rà soát lại các vụ án tạm đình chỉ.
Theo đó, ngày 30/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến vụ cướp xảy ra vào ngày 23/8/2023 tại thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ).
Danh tính các đối tượng gồm: Trương Văn Ngọc Toàn (sinh năm 1993, trú phường Hội An Đông), Hồ Tấn Cầu (sinh năm 1984) và Huỳnh Tấn Tài (sinh năm 1992, cùng trú phường Hội An), Nguyễn Quốc Quảng (sinh năm 1987, trú phường Hội An Tây) và Trần Văn Đức (sinh năm 1989, trú phường Điện Bàn Đông), cùng TP Đà Nẵng.
Tình tiết vụ việc: Từ xe ôm đến cướp giật có tổ chức
Rạng sáng 23/8/2023, hai anh Andreas Myrup (sinh năm 2002) và William Trollund (sinh năm 2003), cả hai đều là người Đan Mạch, thuê Trương Văn Ngọc Toàn và Hồ Tấn Cầu (làm nghề xe ôm) chở về khách sạn với giá cước đã thỏa thuận trước.
Plot twist là trong lúc chở khách, 3 đối tượng còn lại gồm Nguyễn Quốc Quảng, Huỳnh Tấn Tài và Trần Văn Đức đã điều khiển xe máy bám theo với mục đích thực hiện chiêu "xiệt tiền" (tức là lợi dụng sơ hở của khách nước ngoài để chiếm đoạt tài sản).
Thủ đoạn tinh vi đến "chạy mất dép"
Khi sắp đến khách sạn, anh Andreas Myrup lấy ví ra để trả tiền thì Trương Văn Ngọc Toàn dùng đèn pin chiếu thẳng vào ví để làm nạn nhân mất tập trung. Lợi dụng lúc đó, hắn cầm luôn 540.000 đồng trong khi tiền công chỉ là 40.000 đồng thôi nha!
Cùng lúc, anh William Trollund đưa cho Hồ Tấn Cầu 50.000 đồng và yêu cầu trả lại tiền thừa nhưng Cầu nói không có tiền lẻ để thối. Phát hiện bị mất tiền, anh Andreas Myrup yêu cầu Toàn trả lại.
Từ lừa đảo lên cấp độ cướp giật có vũ khí
Toàn chỉ trả lại 500.000 đồng, nhưng nạn nhân cho rằng vẫn bị chiếm đoạt số tiền lớn nên đã vứt tờ 500k xuống đất và phản ứng lại. Ngay lập tức, Huỳnh Tấn Tài và Trần Văn Đức cầm đoạn gỗ dài khoảng 60 cm tiến đến uy hiếp, liên tục hô "Go, go", đe dọa tấn công khiến cả 2 du khách hoảng sợ chạy vào khách sạn.
Lợi dụng 2 nạn nhân không dám chống cự, nhóm này nhặt luôn tờ 500.000 đồng rồi cao chạy xa bay về khu vực cầu An Hội, chia nhau số tiền chiếm đoạt được.
Nguồn: soha.vn
Theo đó, ngày 30/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến vụ cướp xảy ra vào ngày 23/8/2023 tại thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ).
Danh tính các đối tượng gồm: Trương Văn Ngọc Toàn (sinh năm 1993, trú phường Hội An Đông), Hồ Tấn Cầu (sinh năm 1984) và Huỳnh Tấn Tài (sinh năm 1992, cùng trú phường Hội An), Nguyễn Quốc Quảng (sinh năm 1987, trú phường Hội An Tây) và Trần Văn Đức (sinh năm 1989, trú phường Điện Bàn Đông), cùng TP Đà Nẵng.
Tình tiết vụ việc: Từ xe ôm đến cướp giật có tổ chức
Rạng sáng 23/8/2023, hai anh Andreas Myrup (sinh năm 2002) và William Trollund (sinh năm 2003), cả hai đều là người Đan Mạch, thuê Trương Văn Ngọc Toàn và Hồ Tấn Cầu (làm nghề xe ôm) chở về khách sạn với giá cước đã thỏa thuận trước.
Plot twist là trong lúc chở khách, 3 đối tượng còn lại gồm Nguyễn Quốc Quảng, Huỳnh Tấn Tài và Trần Văn Đức đã điều khiển xe máy bám theo với mục đích thực hiện chiêu "xiệt tiền" (tức là lợi dụng sơ hở của khách nước ngoài để chiếm đoạt tài sản).
Thủ đoạn tinh vi đến "chạy mất dép"
Khi sắp đến khách sạn, anh Andreas Myrup lấy ví ra để trả tiền thì Trương Văn Ngọc Toàn dùng đèn pin chiếu thẳng vào ví để làm nạn nhân mất tập trung. Lợi dụng lúc đó, hắn cầm luôn 540.000 đồng trong khi tiền công chỉ là 40.000 đồng thôi nha!
Cùng lúc, anh William Trollund đưa cho Hồ Tấn Cầu 50.000 đồng và yêu cầu trả lại tiền thừa nhưng Cầu nói không có tiền lẻ để thối. Phát hiện bị mất tiền, anh Andreas Myrup yêu cầu Toàn trả lại.
Từ lừa đảo lên cấp độ cướp giật có vũ khí
Toàn chỉ trả lại 500.000 đồng, nhưng nạn nhân cho rằng vẫn bị chiếm đoạt số tiền lớn nên đã vứt tờ 500k xuống đất và phản ứng lại. Ngay lập tức, Huỳnh Tấn Tài và Trần Văn Đức cầm đoạn gỗ dài khoảng 60 cm tiến đến uy hiếp, liên tục hô "Go, go", đe dọa tấn công khiến cả 2 du khách hoảng sợ chạy vào khách sạn.
Lợi dụng 2 nạn nhân không dám chống cự, nhóm này nhặt luôn tờ 500.000 đồng rồi cao chạy xa bay về khu vực cầu An Hội, chia nhau số tiền chiếm đoạt được.
Nguồn: soha.vn