Tit2k98795
New member
Thực ra trình độ không cao lắm, vốn liếng thì ít ỏi, mà cứ sĩ diện thì có khác gì tự đào hố chôn mình đâu các bạn ơi!
Nhiều người hay nói khởi nghiệp chi phí thấp là chuyện vớ vẩn, không có tiền thì đừng mơ làm được gì. Nhưng thật ra, khởi nghiệp ít vốn cũng giống như học ngành công nghệ vậy đó - đầu khó vãi, nhưng chỉ cần áp dụng đúng phương pháp, cày cuốc chăm chỉ và ham học hỏi thì bạn vẫn chinh phục được con đường khởi nghiệp mà chẳng tốn mấy đồng
Ví dụ nè: làm sao để biến 5 ngàn thành 500 triệu mỗi năm? Nghe qua thì ai cũng nghĩ "Ơ kìa, làm gì có chuyện này, phi thực tế quá!" Nhưng mà tính kỹ xem: muốn có 500 triệu/năm thì mỗi ngày phải kiếm được 1.370.000 đồng. Vẫn thấy khó ư? Thì phân tích tiếp!
Nếu mỗi đơn lời 30k thì bán 45 đơn/ngày là xong. Lời 100k/đơn thì chỉ cần 14 đơn. Còn nếu lời 1,5 triệu/đơn thì chỉ cần 1 đơn/ngày thôi! Vấn đề là bán gì để lời hẳn 1,5 triệu? Đấy, bạn bắt đầu động não rồi đó
Thực ra có vô vàn cách, chỉ là bạn chưa để ý và quan sát kỹ thôi. Nhưng mà cơ hội không đợi ai đâu nhé! Chúng được tạo ra chứ không tự nhiên rơi xuống. Nếu không cố gắng thì đời nào có cơ hội. Mọi thứ phải có kế hoạch trước, rồi mới tìm kiếm cơ hội, sáng tạo và điều chỉnh trong lúc làm. Cuộc sống đừng chần chừ quá, với một số việc, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận rồi vung tay làm thôi, có lẽ sẽ ít tiếc nuối hơn đó!
Khởi nghiệp thực ra không khó như bạn nghĩ đâu. Người muốn khởi nghiệp chia làm nhiều kiểu: có người muốn mở tiệm nhỏ, nghĩ ngay đến thuê mặt bằng, decor, nhập hàng, tuyển người. Có người muốn lập công ty, thì nghĩ đến đăng ký, thuê văn phòng, mua đồ dùng, tuyển nhân viên... Đây là suy nghĩ bình thường, với người có tiền thì ok. Nhưng với newbie lần đầu khởi nghiệp, ít vốn, ít kinh nghiệm, làm mấy cái này xong là tiền bay màu luôn mà chưa bắt đầu làm gì. Thất bại mà không rút kinh nghiệm thì sẽ lặp lại vòng lẩn quẩn khởi nghiệp - fail - khởi nghiệp mãi thôi
Vì thế, muốn khởi nghiệp phải siêng năng, vận dụng não, chống lại cám dỗ, làm việc với người uy tín nhưng phải biết vị trí của mình ở đâu. Chọn dự án lần đầu thì nên chọn trong tầm tay - ít rủi ro, dễ vận hành. Lần đầu cứ làm để "làm nóng máy" thôi chứ đừng nghĩ dài hạn quá. Đồng thời hãy mở rộng tâm trí càng nhiều càng tốt. Cơ hội kinh doanh ở khắp mọi nơi, đáp ứng một nhu cầu nhỏ là bước đầu cho quá trình chuyển mình của bạn đấy!
Giống như case của một bạn tôi ý. Ra trường được 2 năm, một hôm đi nhậu xong, bạn ấy rủ tôi và một bạn nữa vào quán net chơi game. Mở 3 máy chơi được một lúc thì đói, lên quầy hỏi có gì ăn ngoài bánh quy với bánh mì thì... không có gì hết! Trên đường về, tôi nói đùa: "Bạn ơi, vào quán net bán cơm hộp đi!" Một bạn kia lắc đầu ngay: "Bố mẹ cho ăn học bao nhiêu năm, sao lại đi bán cơm được?" Thấy bạn còn lại im lặng nên tôi cũng thôi không bàn nữa.
Hai ngày sau, bạn im lặng hôm đó bảo muốn thảo luận với tôi. Hóa ra bạn ấy thật sự muốn bán cơm hộp trong quán net! Hai ngày qua bạn ấy đã research kỹ và thấy thị trường sẵn sàng rồi đó. Phân tích thì thấy khách net không chi tiêu mạnh, không nên để giá cao, đa số là con trai nên cần nhiều đồ ăn mỗi suất. Cuối cùng định giá mỗi suất 15k, đủ ăn, sạch sẽ, chủ yếu gồm thịt bằm, cà tím, đậu hũ, thỉnh thoảng có thêm thịt gà nữa.
Thế là bắt đầu kinh doanh! Vợ bạn ấy làm đầu bếp, còn bạn ấy ra mặt thảo luận hợp tác với chủ quán net. Cuối cùng deal được bán 1 hộp cơm 15k với giá 25k. Tính toán thì chi phí 1 hộp khoảng 15k, cộng hoa hồng cho quán net, cộng các khoản lỗ khác, lời khoảng 3k/hộp. Dần dà, bizz trơn tru. Bạn ấy tự xây dựng thương hiệu và hợp tác với nhiều quán net khác với "chiêu" đổi theo từng thời điểm. Đến giờ, vợ chồng bạn ấy đã bỏ công việc phụ, trở thành ông bà chủ chuỗi thực phẩm chuyên cung cấp cho các quán net luôn rồi
Tóm lại, về chuyện khởi nghiệp, tuổi trẻ đừng sĩ diện quá nhé! Vì bạn không có trình độ xịn xò, vốn liếng ít ỏi thì sĩ diện làm gì cho mệt. Ai cũng phải bắt đầu từ những bước khiêm tốn, phải chịu sự thờ ơ và chế giễu từ người khác. Có cả trăm lý do để rút lui nhưng chỉ cần một lý do để tiến lên. Đừng vì sĩ diện mà sống thiếu thốn cả đời. Dù làm ngành gì, nếu gắn bó với nó, quá trình này cũng vất vả như thời Steve Jobs vậy, nhưng chắc chắn vô cùng bổ ích. Đó là cách đặt nền móng đó! Nền móng không vững thì làm sao lên level cao hơn được? Tự nhủ với bản thân rằng cúi đầu bây giờ không xấu hổ đâu. Chỉ cần chăm chỉ, học hỏi và hơi may mắn tí, tương lai bạn sẽ được ngẩng cao đầu thôi
Cuối cùng, muốn khởi nghiệp thì phải hành động ngay, còn chần chừ thì không hợp để khởi nghiệp đâu. Kiểu đi ăn mà phân vân không biết chọn bún bò hay phở trứng thì không fit với khởi nghiệp rồi. Vì đã chọn khởi nghiệp thì chắc chắn gặp nhiều khó khăn, nhưng không phải vấn đề nào cũng cho bạn nhiều thời gian suy nghĩ. Cần đưa ra quyết định kịp thời, chần chừ là mất cơ hội liền! Muốn khởi nghiệp thì phải biết học hỏi, bắt kịp xu thế, ai không biết học thì chắc chắn bị đào thải. Nhớ rằng, thời đại internet phát triển như vũ bão, nếu vẫn nghĩ theo tư duy vài năm trước thì dù có dự án hay đến mấy, bạn cũng không làm được đâu!
Nguồn: kenh14.vn