Từ niềm đam mê với những tấm sticker cute lụi tim đủ kiểu dáng, nhiều nữ sinh đã quyết định khởi nghiệp bằng cách tự thiết kế nhân vật để trang trí sổ tay thêm chill và đậm chất cá nhân, đồng thời biến tài lẻ thành công việc kinh doanh trong mơ luôn nè!
Turn passion thành product yêu thương
Hội bạn trẻ kinh doanh mặt hàng sticker nhân vật tự thiết kế đều có chung một đam mê: trang trí sổ tay Bullet Journal xịn sò. Lưu Vũ Bảo Trang (ngành Truyền thông đa phương tiện, trường ĐH Tôn Đức Thắng) kể lại, ban đầu bạn ấy cũng chỉ là team thích "vẽ vời" trên sổ tay như bao người thôi. Nhưng sau khi tìm hiểu về Bullet Journal, Trang nhận ra sticker là must-have item không thể thiếu.
Trang chia sẻ: "Story khiến mình nảy ra ý tưởng vẽ sticker là khi thấy các bạn trong giới Bullet Journal phải mua những tấm sticker 'in lậu'. Đó là những artwork của các họa sĩ Hàn Quốc bị lấy cắp và in ra không xin phép, rồi bán giá rẻ bèo. Vì dễ tiếp cận và giá hời mà việc in ấn vi phạm bản quyền diễn ra ngày càng nhiều, đến mức có họa sĩ bên Hàn phải lên tiếng. Từ đấy, mình muốn vẽ thứ gì đó xinh xắn đáng yêu theo phong cách Hàn Quốc, giá hợp lý, và quan trọng là các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam có thể mua được ngay mà không phải qua những nơi in 'lậu' nữa".
Nghĩ là làm luôn! Trang bắt tay hí hoáy vào việc xây dựng nhân vật riêng và lập tài khoản Instagram để đăng những sản phẩm mình vẽ.
"Vì là sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, các môn thiết kế giúp mình có nền tảng cơ bản trong việc vẽ. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ... bí ý tưởng. Mình đã phải xả đến 4 tập phác thảo để cho ra đời nhân vật bé gấu cuối cùng này đó", Trang kể thêm.
Thiết kế một tấm hình dán trông cute xỉu, simple vậy thôi nhưng Bảo Trang cũng gặp không ít khó khăn, có lúc mất cả tuần để hoàn thiện tấm sticker – sản phẩm đầu tiên của trang Instagram Choan.fam. Tốn công sức vậy nhưng những tấm sticker này lại có giá cực "hạt dẻ", phù hợp với túi tiền học sinh, sinh viên – đối tượng chính mà Trang hướng đến.
200K vốn liếng, cày 2.000+ follow
Hai học sinh lớp 10, Hoàng Anh và Liên Hà, là bestie có chung ý tưởng nên đã cùng nhau lập kênh Instagram Tia.room – phòng nhỏ của hai bạn với những con vật cute, ngộ nghĩnh làm sao ấy.
Hoạt động được hai năm, khởi đầu từ số vốn khiêm tốn 200.000 đồng, hai bạn trẻ đã xây dựng được trang Instagram có hơn 2.000 lượt follow. Hoàng Anh, boss chính của căn phòng nhỏ Tia cho biết: "Kênh Instagram lúc đầu có rất ít follow. Nhưng dần dần được nhiều anh chị support thì giờ mình cũng có số lượng followers đáng kể rồi".
Ở Tia.room, khách hàng dễ dàng thấy "mascot" chủ yếu là thỏ và gấu, được thiết kế bằng tông màu pastel nhẹ nhàng chill phết. Hoàng Anh cũng cho biết, để thiết kế ra một nhân vật như vậy tốn vô vàn công sức. "Vì phải vừa học vừa thiết kế nên thời gian cho ra đời sản phẩm rất lâu. Nếu có nhiều inspo thì một ngày hoàn thành được 2-3 mẫu. Nhưng lúc art block thì một tháng chẳng vẽ nổi hình nào luôn", Hoàng Anh nói.
Nhờ việc kinh doanh, những cô chủ nhỏ cũng học được nhiều điều thú vị trong cuộc sống và công việc buôn bán. Hoàng Anh chia sẻ thêm: "Mình đã biết cách tiết kiệm vì một mục tiêu, cách theo đuổi đam mê. Mình nhận ra đồng tiền tự kiếm ra khó hơn mình nghĩ nhiều đó".
Plan sắp tới của Tia.room là đẩy mạnh việc buôn bán trên các sàn thương mại điện tử. Hoàng Anh cũng chia sẻ sẽ cố gắng level up kỹ năng vẽ, đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm mới để phục vụ đam mê Bullet Journal của mọi người. Những sản phẩm đáng mong chờ trong thời gian sắp tới có lẽ là móc khóa, standee, giấy note và cả acrylic grip tok nữa nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn