GấuChúpChíp
New member
Xem xong clip "Spiderman phiên bản lỗi" này thì đúng là chỉ biết tiền đình, hoa mắt chóng mặt thay cho gia chủ luôn á!
Người ta hay nói "Tháng Chạp là tháng củ mật", nhưng với hội phụ huynh thì mấy tháng hè mới là thứ đáng sợ nhất đó nha! Khi tiếng trống báo hè vừa dứt, cũng là lúc một thế lực siêu nhiên được giải phóng mang tên: Lũ con nghỉ hè. Rùng mình chưa?
Nếu bố mẹ đang thắc mắc ở nhà một mình lũ nhóc sẽ làm gì cho hết ngày thì đây, câu trả lời nằm ngay trong chiếc camera gia đình này. Tuy không phải lo chuyện con ngồi xem tivi cả ngày, nhưng bố mẹ chắc đau tim khi thấy các con bỗng nhiên hóa thành vận động viên Parkour chuyên nghiệp, biến phòng khách thành sàn thi đấu quốc tế luôn!
Váng đầu với khối nghỉ hè mất thôi nha
Nhìn vào clip, ai cũng phải "hết hồn chim én" trước độ chịu chơi của hai thanh niên nhí này. Khi nhà không có người lớn, quy luật vật lý dường như... bay màu hết!
Cậu nhóc áo xanh chọn cho mình một lối đi riêng bằng cách... dang hai chân bậu thẳng lên hai bức tường ở góc hành lang, lơ lửng giữa không trung như thể trọng lực Trái Đất chưa từng tồn tại ấy. Slay quá đi mất!
Chàng trai áo kẻ cũng không chịu thua, quyết định "chinh phục đỉnh cao" bằng cách leo hẳn ra phía ngoài lan can cầu thang, bám víu vào gờ tường hẹp ngay trên đầu chiếc tivi. Xem mà chỉ biết cầu trời khấn ông bà cho chiếc tivi màn hình phẳng và cái kệ gỗ kia "tai qua nạn khỏi" thôi!
Khán giả ở dưới là một nhóc tỳ bỉm sữa thì chỉ biết ngước nhìn hai "hùng trưởng" với ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa... hoang mang không nhẹ. Đúng là "ở nhà chán quá rủ bạn hàng xóm sang làm vài đường cơ bản xem ai master hơn" vibe đó!
Lúc này, nỗi lòng chung của các bậc cha mẹ chỉ gói gọn trong một câu: "Có lớp học nào nhận dạy cả ngày, xuyên hè, bao ăn ở không ạ? Xin liên hệ tôi tống đi gấp với, chứ đầu váng mắt hoa lắm rồi!"
Nhưng mà thật sự thì nguy hiểm lắm nha!
Hài hước là vậy, nhưng nhìn lại những hình ảnh này, chắc chắn bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào cũng phải giật mình đổ mồ hôi hột. Đằng sau những tiếng cười tinh nghịch là những hiểm họa khôn lường về an toàn cho trẻ nhỏ trong dịp hè đó:
Nguy cơ chấn thương nghiêm trọng: Việc leo trèo ở độ cao vượt quá tầm với trên các bề mặt trơn trượt (như lan can cầu thang, gờ tường) rất dễ dẫn đến trượt chân, ngã đập đầu hoặc gãy tay, gãy chân. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi!
Hiểm họa từ nội thất: Khu vực kệ tivi, đồ gỗ mỹ nghệ có nhiều góc nhọn sắc bén. Nếu trẻ ngã xuống những khu vực này, hậu quả sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chưa kể nguy cơ đồ đạc nặng đổ đè lên người trẻ nữa!
Thiếu sự giám sát: Trẻ nhỏ chưa nhận thức được hết sự nguy hiểm của các trò chơi cảm giác mạnh. Khi không có người lớn ở nhà, một tai nạn nhỏ cũng có thể trở thành sự cố lớn do không được phát hiện và sơ cứu kịp thời.
Mùa hè là khoảng thời gian trẻ cần được vận động để giải phóng năng lượng, nhưng hãy hướng các con vào các hoạt động an toàn nhé! Bố mẹ nên thiết lập "thiết quân luật" về các khu vực cấm leo trèo trong nhà, lắp đặt lưới an toàn ở cầu thang/ban công, và nếu được, hãy đăng ký cho con tham gia các lớp thể thao, bơi lội hoặc kỹ năng sống có sự giám sát của chuyên gia. Đừng để một phút lơ là đổi lấy sự hối hận muộn màng nha!
Nguồn: kenh14.vn
Người ta hay nói "Tháng Chạp là tháng củ mật", nhưng với hội phụ huynh thì mấy tháng hè mới là thứ đáng sợ nhất đó nha! Khi tiếng trống báo hè vừa dứt, cũng là lúc một thế lực siêu nhiên được giải phóng mang tên: Lũ con nghỉ hè. Rùng mình chưa?
Nếu bố mẹ đang thắc mắc ở nhà một mình lũ nhóc sẽ làm gì cho hết ngày thì đây, câu trả lời nằm ngay trong chiếc camera gia đình này. Tuy không phải lo chuyện con ngồi xem tivi cả ngày, nhưng bố mẹ chắc đau tim khi thấy các con bỗng nhiên hóa thành vận động viên Parkour chuyên nghiệp, biến phòng khách thành sàn thi đấu quốc tế luôn!
Váng đầu với khối nghỉ hè mất thôi nha
Nhìn vào clip, ai cũng phải "hết hồn chim én" trước độ chịu chơi của hai thanh niên nhí này. Khi nhà không có người lớn, quy luật vật lý dường như... bay màu hết!
Cậu nhóc áo xanh chọn cho mình một lối đi riêng bằng cách... dang hai chân bậu thẳng lên hai bức tường ở góc hành lang, lơ lửng giữa không trung như thể trọng lực Trái Đất chưa từng tồn tại ấy. Slay quá đi mất!
Chàng trai áo kẻ cũng không chịu thua, quyết định "chinh phục đỉnh cao" bằng cách leo hẳn ra phía ngoài lan can cầu thang, bám víu vào gờ tường hẹp ngay trên đầu chiếc tivi. Xem mà chỉ biết cầu trời khấn ông bà cho chiếc tivi màn hình phẳng và cái kệ gỗ kia "tai qua nạn khỏi" thôi!
Khán giả ở dưới là một nhóc tỳ bỉm sữa thì chỉ biết ngước nhìn hai "hùng trưởng" với ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa... hoang mang không nhẹ. Đúng là "ở nhà chán quá rủ bạn hàng xóm sang làm vài đường cơ bản xem ai master hơn" vibe đó!
Lúc này, nỗi lòng chung của các bậc cha mẹ chỉ gói gọn trong một câu: "Có lớp học nào nhận dạy cả ngày, xuyên hè, bao ăn ở không ạ? Xin liên hệ tôi tống đi gấp với, chứ đầu váng mắt hoa lắm rồi!"
Nhưng mà thật sự thì nguy hiểm lắm nha!
Hài hước là vậy, nhưng nhìn lại những hình ảnh này, chắc chắn bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào cũng phải giật mình đổ mồ hôi hột. Đằng sau những tiếng cười tinh nghịch là những hiểm họa khôn lường về an toàn cho trẻ nhỏ trong dịp hè đó:
Nguy cơ chấn thương nghiêm trọng: Việc leo trèo ở độ cao vượt quá tầm với trên các bề mặt trơn trượt (như lan can cầu thang, gờ tường) rất dễ dẫn đến trượt chân, ngã đập đầu hoặc gãy tay, gãy chân. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi!
Hiểm họa từ nội thất: Khu vực kệ tivi, đồ gỗ mỹ nghệ có nhiều góc nhọn sắc bén. Nếu trẻ ngã xuống những khu vực này, hậu quả sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chưa kể nguy cơ đồ đạc nặng đổ đè lên người trẻ nữa!
Thiếu sự giám sát: Trẻ nhỏ chưa nhận thức được hết sự nguy hiểm của các trò chơi cảm giác mạnh. Khi không có người lớn ở nhà, một tai nạn nhỏ cũng có thể trở thành sự cố lớn do không được phát hiện và sơ cứu kịp thời.
Mùa hè là khoảng thời gian trẻ cần được vận động để giải phóng năng lượng, nhưng hãy hướng các con vào các hoạt động an toàn nhé! Bố mẹ nên thiết lập "thiết quân luật" về các khu vực cấm leo trèo trong nhà, lắp đặt lưới an toàn ở cầu thang/ban công, và nếu được, hãy đăng ký cho con tham gia các lớp thể thao, bơi lội hoặc kỹ năng sống có sự giám sát của chuyên gia. Đừng để một phút lơ là đổi lấy sự hối hận muộn màng nha!
Nguồn: kenh14.vn