Khói lửa chập chùng - Khi ngôn từ cũng cần "fact-check"

Hôm nay mình xin mổ xẻ một cụm từ đang gây tranh cãi không nhỏ trên mạng xã hội nhé!

Chuyện là vào ngày 24/11/2021, có một bài viết ngắn ngủn với tiêu đề "Khói lửa chập chùng" được đăng tải, và plot twist ở đây chính là phần bình luận mới là main content luôn á!



Ngay lập tức, một bạn có nickname pinochu đã vào "soi" ngay: nếu "chập chùng" đúng chính tả thì người ta vẫn không dùng từ này cho khói lửa đâu, mà chỉ dùng cho đồi núi thôi nha!

Vậy là drama ngôn ngữ học bắt đầu rồi đây! Hoá ra không phải cứ ghép từ theo cảm tính là được, mà mỗi cụm từ đều có "bạn bè" riêng của nó. Giống như bạn không thể nói "núi cao vút" rồi lại bảo "biển cao vút" được vậy đó!

Bài học rút ra: trước khi thả thính bằng văn chương, nhớ Google tra cứu kỹ tí cho chắc ăn nha các bạn ơi! Không là bị "ném đá" tới tấp như này đây!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top