GấuChúpChíp
New member
Ối giời ơi, núi lửa Mayon (Philippines) vừa tạo "drama" cực mạnh, tro bụi phủ kín trời đất khiến gần 200 nghìn người lao đao không biết đường nào mà tránh luôn á!
Hơn 200 nghìn người ở 124 làng mạc tại đông bắc Philippines đang đối mặt với cảnh tượng như phim tận thế, có hơn 5.400 người phải bỏ nhà sơ tán sau khi núi lửa Mayon "nổi điên" phun ra những đám mây tro khổng lồ vào cuối tuần vừa rồi.
Theo các anh chị chuyên môn, đây không phải kiểu phun trào bình thường đâu nha. Cụ thể là có một đống dung nham siêu to khổng lồ chất đống trên sườn tây nam của núi lửa, bỗng nhiên sụp xuống vào tối thứ Bảy, tạo thành dòng chảy pyroclastic – tức là thác đá nóng, tro bụi và khí gas lao xuống với tốc độ cực khủng luôn ấy!
Anh Teresito Bacolcol, Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, cho biết núi lửa này đã hoạt động nhẹ nhàng, chập chờn từ tháng 1 rồi, nhưng lần này dung nham chất đống quá nhiều nên bị "vỡ đê" mất thôi.
May mắn là chưa có ai bị thương hay mất mạng, nhưng tro bụi đã lan tràn đến hơn 120 làng, chủ yếu ở tỉnh Albay. Nhiều nơi tầm nhìn = 0 luôn, đi đường cũng không biết đường đâu mà đi nữa!
"Tro rơi dày đặc không nhìn thấy gì hết, ngay cả trên quốc lộ cũng mờ mịt," anh Caloy Baldo, thị trưởng thị trấn Camalig kể. Dân làng hoảng vl nhưng may là được trấn an kịp thời.
Tro bụi cũng làm nông nghiệp địa phương "toang" mạnh, đặc biệt là các vườn rau. Ở Camalig, ít nhất 4 con trâu nước và 1 con bò đã chết vì lớp tro dày quá Chính quyền đang gấp rút dọn dẹp hậu quả.
Bộ Phúc lợi và Phát triển Xã hội Philippines thông báo tổng cộng 199.367 người bị ảnh hưởng, trong đó hơn 5.450 người phải chạy sang các trung tâm trú ẩn ở Camalig, Malilipot và các thành phố Ligao, Tabaco.
Ngoài việc phát khẩu trang và đồ ăn, chính quyền còn phải đảm bảo nơi sơ tán thoáng mát vì mùa hè nóng bức kinh khủng. Chị Irene Dumlao nhấn mạnh điều này trong họp báo.
Dù hiện tại mọi thứ đã tạm lắng, nhưng các chuyên gia vẫn cảnh báo nguy cơ còn đó nhé! "Mọi thứ đang yên tĩnh trở lại, nhưng hiểm họa vẫn rình rập đấy," anh Bacolcol nói.
Cao 2.462m, núi Mayon nổi tiếng với hình nón đẹp như tranh vẽ, là điểm check-in siêu hot của Philippines. Nhưng mà đây cũng là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trong số 24 núi lửa đang "sống" ở đất nước này đấy!
Từ tháng 1, nhà chức trách đã nâng cảnh báo lên cấp 3 trong thang 5 cấp, sau khi ghi nhận nhiều đợt phun nhẹ, đá rơi từ miệng núi và các dòng chảy pyroclastic nguy hiểm.
Theo hệ thống cảnh báo, cấp 5 là mức "đỏ tươi" nhất, tức là núi lửa đang phun trào thật sự, có thể gây ra dung nham chết người và tro bụi dày đặc trên diện rộng luôn á!
Nguồn: soha.vn
Hơn 200 nghìn người ở 124 làng mạc tại đông bắc Philippines đang đối mặt với cảnh tượng như phim tận thế, có hơn 5.400 người phải bỏ nhà sơ tán sau khi núi lửa Mayon "nổi điên" phun ra những đám mây tro khổng lồ vào cuối tuần vừa rồi.
Theo các anh chị chuyên môn, đây không phải kiểu phun trào bình thường đâu nha. Cụ thể là có một đống dung nham siêu to khổng lồ chất đống trên sườn tây nam của núi lửa, bỗng nhiên sụp xuống vào tối thứ Bảy, tạo thành dòng chảy pyroclastic – tức là thác đá nóng, tro bụi và khí gas lao xuống với tốc độ cực khủng luôn ấy!
Anh Teresito Bacolcol, Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, cho biết núi lửa này đã hoạt động nhẹ nhàng, chập chờn từ tháng 1 rồi, nhưng lần này dung nham chất đống quá nhiều nên bị "vỡ đê" mất thôi.
May mắn là chưa có ai bị thương hay mất mạng, nhưng tro bụi đã lan tràn đến hơn 120 làng, chủ yếu ở tỉnh Albay. Nhiều nơi tầm nhìn = 0 luôn, đi đường cũng không biết đường đâu mà đi nữa!
"Tro rơi dày đặc không nhìn thấy gì hết, ngay cả trên quốc lộ cũng mờ mịt," anh Caloy Baldo, thị trưởng thị trấn Camalig kể. Dân làng hoảng vl nhưng may là được trấn an kịp thời.
Tro bụi cũng làm nông nghiệp địa phương "toang" mạnh, đặc biệt là các vườn rau. Ở Camalig, ít nhất 4 con trâu nước và 1 con bò đã chết vì lớp tro dày quá Chính quyền đang gấp rút dọn dẹp hậu quả.
Bộ Phúc lợi và Phát triển Xã hội Philippines thông báo tổng cộng 199.367 người bị ảnh hưởng, trong đó hơn 5.450 người phải chạy sang các trung tâm trú ẩn ở Camalig, Malilipot và các thành phố Ligao, Tabaco.
Ngoài việc phát khẩu trang và đồ ăn, chính quyền còn phải đảm bảo nơi sơ tán thoáng mát vì mùa hè nóng bức kinh khủng. Chị Irene Dumlao nhấn mạnh điều này trong họp báo.
Dù hiện tại mọi thứ đã tạm lắng, nhưng các chuyên gia vẫn cảnh báo nguy cơ còn đó nhé! "Mọi thứ đang yên tĩnh trở lại, nhưng hiểm họa vẫn rình rập đấy," anh Bacolcol nói.
Cao 2.462m, núi Mayon nổi tiếng với hình nón đẹp như tranh vẽ, là điểm check-in siêu hot của Philippines. Nhưng mà đây cũng là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trong số 24 núi lửa đang "sống" ở đất nước này đấy!
Từ tháng 1, nhà chức trách đã nâng cảnh báo lên cấp 3 trong thang 5 cấp, sau khi ghi nhận nhiều đợt phun nhẹ, đá rơi từ miệng núi và các dòng chảy pyroclastic nguy hiểm.
Theo hệ thống cảnh báo, cấp 5 là mức "đỏ tươi" nhất, tức là núi lửa đang phun trào thật sự, có thể gây ra dung nham chết người và tro bụi dày đặc trên diện rộng luôn á!
Nguồn: soha.vn