CrushNgotReal
New member
Hào hứng đón mẹ chồng vào chơi, nghỉ làm 3 ngày liền để dẫn bà đi tung tăng khắp nơi, nhưng chỉ vì 1 bức ảnh mâm cơm mà nàng dâu bị mẹ chồng "ném đá" không thương tiếc luôn á...
Chuyện mẹ chồng - nàng dâu tưởng chừng như "drama" muôn đời rồi đúng không nè! Có nhà cứ om sòm liên tục chỉ vì hai bên không hợp vibe, nhưng cũng có nhiều gia đình vẫn chill phết, mẹ chồng coi con dâu như con ruột luôn đó. Tình trạng có thể nói là fifty-fifty nhé các bạn ơi
Mỗi ngày lướt MXH là thấy chị em nào cũng có tâm sự về mẹ chồng cả rồi. Mới đây trong một group kín dành cho hội chị em, lại có thêm một câu chuyện "căng đét" nữa xuất hiện nè:
Chị L.C kể rằng từ trước giờ mối quan hệ với nhà chồng vẫn ổn áp lắm. Lần này mẹ chồng vào Đà Nẵng chơi, chị còn xin nghỉ tận 3 ngày để dẫn bà đi ngao du khắp nơi (gia đình nhỏ của chị đang sống ở Đà Nẵng). Mọi thứ vẫn vui vẻ hết nấc, cho đến khi... bữa cơm trưa diễn ra
Chị L.C tâm sự: "Lúc cả nhà ngồi ăn trái cây, vì có thói quen nấu xong chụp hình nên em có đưa mẹ chồng xem mấy bức ảnh bữa cơm của 2 vợ chồng. Tưởng được bà khen hay ít nhất là vui vẻ, ai dè mẹ chồng em tối sầm mặt lại, bảo em không ra làm sao. Kêu em nấu ăn không ra gì, ki bo với chồng quá trời, tiết kiệm thái quá, còn nói em giữ tiền để gửi về cho nhà ngoại nữa."
Ối giời ơi, nghe mà thấy ức luôn á!
Nhìn mâm cơm có 1 món mặn, 1 món canh và rau sống thôi nhé mọi người. Nhưng chị L.C giải thích là hai vợ chồng đều ăn ít, không mê thịt lắm, có ăn gà cũng phải lột da. Cả hai đang hơi "phì phì" một chút nên thích ăn rau hơn. Đơn giản là healthy lifestyle thôi mà!
Bức xúc quá nên chị L.C lên hỏi ý kiến 500 chị em xem mâm cơm này có đạm bạc quá không? Và đương nhiên là bài đăng viral luôn rồi!
Dân tình chia làm 2 phe rõ ràng nha:
- Phe 1: Nhìn mâm cơm hơi đơn giản thiệt đó, 1 người ăn còn hết chứ đừng nói 2 người
- Phe 2: Mỗi người một sở thích, khẩu vị khác nhau mà. Vợ chồng trẻ ăn kiểu này cũng bình thường, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Còn mẹ chồng có thể muốn mâm cơm thêm vài món cho no nê, nên mới "bùng nổ" thế thôi.
Cuối cùng thì mọi người đều nhất trí rằng: quan trọng nhất vẫn là chồng mình nghĩ sao! Nếu chồng chị L.C ăn ngon lành, không phàn nàn gì thì chị đừng buồn vì lời mẹ chồng quá nha. Chồng chị sẽ biết cách nói với mẹ để bà "hạ nhiệt" mà
Nguồn: soha.vn