VitTutu2075
New member
Không phải nghệ sĩ nào cũng hạnh phúc như chị đẹp Mỹ Tâm đâu nha!
Mỹ Tâm hát hay là chuyện ai cũng biết rồi, còn ai còn phủ nhận thì chắc đang cố tình làm ngơ với giải thưởng Huyền thoại âm nhạc Châu Á mà chị vừa ẵm cách đây 2 ngày thôi.
Sau khi quẩy xong liveshow ở Sài Gòn, chị Mỹ Tâm lên luôn Hà Nội. Và ở đây, chị đã khóc. Mình không bất ngờ tí nào cả.
Không phải vì đã xem quá nhiều màn khóc lóc ở các show diễn trước đó, mà vì để được như Mỹ Tâm, sao Việt nào cũng sẵn sàng khóc hết nước mắt luôn á!
Thậm chí khóc vài ngày vài đêm cũng là chuyện bình thường. Nhưng dĩ nhiên, không phải ai cũng may mắn có được điều đó đâu nhen.
Liveshow của Mỹ Tâm ngập tràn người xem, nhưng đừng nghĩ là vì nó "free" nhé - trừ khi bạn nghĩ việc mua vé xe từ Cà Mau lên Sài Gòn rồi bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để xem show chỉ là vì... miễn phí
Hay với những bạn fan ở Hà Nội, khi họ tự nguyện đến từ 4h chiều để chờ, thì mình tin chắc rằng chiếc vé mời trên tay không phải là lý do chính đâu.
Đa số khán giả hôm 23/11 đến sân vận động Hàng Đẫy đều vì yêu Mỹ Tâm. Mình không dám nói tất cả - vì trong số đó còn có những người tò mò và cả những người phải đi kèm người thân cho đỡ buồn nữa
Nhưng dù sao đi nữa, có một điều chắc chắn là họ đã được thỏa mãn cực kỳ!
Mỹ Tâm hôm đó hát xịn sò lắm luôn. Đã lâu rồi mới thấy chị sung như vậy. Chị như không biết mệt dù ở hàng ghế khán giả, nhiều người thốt lên: "Mang giày cao vậy cũng nhảy được sao?", "Hát khỏe ghê!"
Sai, Cây đàn sinh viên, Chuyện như chưa bắt đầu... những bài hát quen thuộc của Mỹ Tâm được nối với nhau bằng chính những lời tâm sự của chính chủ.
Như thói quen đã thành "brand" rồi, Mỹ Tâm không phải tuýp người thích kể những câu chuyện sâu sắc, hay tâm sự khiến ai nghe cũng phải khóc.
Chị tếu táo, nửa đùa nửa thật nhưng vẫn dí dỏm và cute trong mắt fan. Sự thật thà đó có lẽ là một trong những lý do khiến chị luôn được yêu mến.
Tuy nhiên, nếu được chọn ai đáng yêu nhất buổi tối hôm đó, thì chắc chắn phải là khán giả rồi! Dù đến từ sớm để chờ nhưng chẳng ai tỏ ra mệt mỏi. Họ cũng không chen chúc xô đẩy mà rất từ tốn ngồi bệt xuống đất để chờ đến giờ diễn.
Nhờ vậy mà công việc của lực lượng bảo vệ cũng dễ thở hơn, họ thân thiện chứ không hề có cảnh quát nạt hay chửi nhau như trong những show có sao Hàn.
Khi Mỹ Tâm bước ra sân khấu, khán giả bắt đầu đứng dậy. Họ reo hò, vung lightstick và hát theo thần tượng. Từ đầu đến cuối, bên cạnh tiếng hát của Mỹ Tâm là tiếng hát của fan.
Một bạn nữ đứng bên mình đã hồn nhiên quay sang người bên cạnh tươi rói: "Ôi mệt quá, em phải nghỉ một chút mới có sức hát tiếp được" . Để rồi sau đó lại tiếp tục hát, tiếp tục say mê cùng nữ ca sĩ xinh đẹp đến từ Đà Nẵng.
Có nhiều người cũng rơm rớm khi thấy Mỹ Tâm khóc trên sân khấu mà không nghĩ rằng chị có lý do quá chính đáng để khóc.
Chị khóc vì nhận được tình cảm quá nồng nhiệt, điều mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng mong muốn được sở hữu.
Ba tiếng đồng hồ vẫn chưa đủ dài với những người luôn dành cho Mỹ Tâm tình yêu lớn lao, nhưng đủ để vài người kịp sụt sịt vì cái lạnh của mùa đông Hà Nội rồi
Thế nhưng, thay vì ra về để nhanh chóng cuộn vào chăn ngủ ấm, không ít người đã tự nguyện ở lại. Một số cố gắng gom góp chút dư vị còn lại, số khác lại miệt mài dọn sạch nơi họ vừa đứng.
Vì BTC đã chuẩn bị cho fan rất nhiều que phát sáng, cộng thêm rác do người xem thải ra, cả sân Hàng Đẫy giống như một bãi chiến trường sau show luôn.
Ai nhìn vào cũng thấy ngán ngẩm, đó là chưa kể không ai có dụng cụ dọn dẹp gì cả. Nhưng... hiếm có và xúc động thay, khán giả mỗi người một tay, tự giác thu gom, làm sạch rác xung quanh mình
Không biết Mỹ Tâm có nhìn thấy cảnh này không, nhưng nếu có, chị chắc chắn sẽ có thêm lý do để khóc vì nếu không yêu Mỹ Tâm thật sự, chắc họ sẽ không làm được những điều tuyệt vời như vậy đâu!
Nguồn: soha.vn