Sáng 13-11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo giảm án cho bị cáo Võ Hoài Phong (sinh năm 1997, trú thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh) từ 7 năm tù xuống còn 6 năm, còn Nguyễn Đức Thuần (sinh năm 2000, trú thôn Đông Dinh, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh) từ 4 năm xuống còn 3 năm tù cùng về tội cướp tài sản.
Plot twist là tài sản bị cướp là... 6 buồng cau thôi các bạn ơi!
Màn "đi mua cau" drama nhất năm
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h30 ngày 25-10-2016, Thuần ghé tiệm net tìm Phong rủ đi mua cau bán kiếm lời. Phong nghe xong "ok luôn" rồi chở Thuần đến chợ mua 1 con dao (dài 23,5cm) để làm dụng cụ cắt cau.
Sau đó, 2 đứa đến nhà ông Đỗ Hữu Mạnh hỏi mua cau. Ông Mạnh từ chối "không bán" rồi vào nhà.
Thấy vườn cau nhà ông Mạnh không có ai trông, Thuần rủ Phong "ăn vạ" luôn, Phong gật đầu đồng ý.
Cả hai vào vườn nhà ông Mạnh cắt trộm được 6 buồng cau (trị giá 540.000 đồng - khoảng giá 2 bát phở đấy các bạn ). Khi đang đưa cau lên xe thì ông Mạnh phát hiện, giữ lại.
Khi mọi chuyện leo thang không phanh
Phong và Thuần năn nỉ ông Mạnh xin trả tiền số cau đã trộm nhưng ông Mạnh không đồng ý (understandable, có reaction thôi ).
Thấy ông Mạnh tuổi cao, lúc ông không để ý, Phong nổ máy, ra hiệu cho Thuần nhảy lên xe, rồ ga bỏ chạy cùng 6 buồng cau. Ông Mạnh dùng tay nắm giữ yên xe, Phong vẫn tiếp tục cho xe chạy, kéo lê ông Mạnh trên đường khoảng 2m làm ông bị thương.
Thuần ngồi sau dùng dao đâm vào tay ông Mạnh gây thương tích. Ông Mạnh không buông mà lôi mạnh làm xe máy cùng Phong, Thuần ngã đường (karma is real quá đi ).
Thuần bị ông Mạnh giữ lại cùng 6 buồng cau, còn Phong bỏ chạy về nhà một lúc rồi quay lại nhà ông Mạnh.
Trong lúc ông Mạnh bị kéo lê, chiếc điện thoại di động trị giá 200.000 đồng của ông rơi ra bị hư; ông Mạnh bị thương tích 9%.
Nguồn: soha.vn