KẹoNgọtXinhXắn
New member
Chứng kiến thủ môn Vozinha bật khóc sau màn trình diễn "siêu thần" trước ứng viên vô địch World Cup, ai cũng phải nghẹn ngào!
World Cup vừa mang đến một trong những câu chuyện cảm động nhất lịch sử bóng đá rồi các bạn ơi! Trận mở màn vừa rồi, đội tuyển Cape Verde – một quốc đảo nhỏ xíu với chỉ 500.000 dân đã tạo nên màn "plot twist" khủng khiếp khi cầm hòa 0-0 trước nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha luôn nha!
Người hùng sáng nhất đêm hôm đó chính là Vozinha – một thủ môn 40 tuổi đầy cảm hứng. Mặc dù Tây Ban Nha cứ áp đảo liên tục, nhưng họ vẫn phải "toang" trước bức tường thành mang tên Vozinha. Anh chàng đang chơi ở giải hạng 2 Bồ Đào Nha cho CLB G.D. Chaves đã có ngày thi đấu để đời với 7 pha cứu thua như siêu nhân và 3 tình huống bắt bóng bổng cực đỉnh, khiến cả Lamine Yamal phải "bó tay" luôn! Với màn "bắt thần thánh" này, Vozinha đã vào sách kỷ lục khi trở thành thủ môn trên 40 tuổi thứ hai kể từ năm 1966 có nhiều pha cứu thua như thế ở World Cup, sánh ngang với huyền thoại Pat Jennings của Bắc Ireland năm 1986 đó!
Nhưng khoảnh khắc khiến triệu trái tim tan chảy lại đến ngay sau tiếng còi kết thúc. Thay vì ăn mừng tưng bừng, đội trưởng Cape Verde đã gục xuống sân và khóc nức nở luôn ý.
Trong buổi phỏng vấn đẫm nước mắt, Vozinha nghẹn ngào tâm sự:
"Tôi khóc vì nhớ đến ông bà mình. Tôi lớn lên trong vòng tay của họ, nhưng họ đã mất vài năm trước và không thể chứng kiến khoảnh khắc này. Mẹ tôi cũng không thể có mặt ở đây vì vấn đề visa và chi phí quá lớn mà chúng tôi không kịp xoay sở".
Đọc đến đây mà ai cũng phải khóc theo thôi!
Nguồn: kenh14.vn