Trời ơi, câu chuyện này nghe xong là nước mắt tự nhiên trào ra luôn á! Chị Đinh Thị Thu Hảo, mẹ của bạn Nguyễn Mai Anh, đã chia sẻ: "Lúc đó, tôi không còn nghĩ đó là thầy hiệu trưởng oai phong trong tiềm thức nữa. Đó là cái nắm tay của người cha dành cho con gái với bước đi chập chững". Tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp ở Trường Đại học Luật Hà Nội, thầy hiệu trưởng đã dắt tay cô bạn mắc bệnh bại não lên sân khấu nhận tấm bằng tốt nghiệp – một khoảnh khắc đầy ý nghĩa khiến ai cũng phải xúc động!
Mai Anh, cô bạn quê ở Phú Thọ, đã vượt qua biết bao khó khăn để hoàn thành chương trình học luật tại trường Đại học Luật Hà Nội. Đúng là một minh chứng sống cho câu "có chí thì nên" luôn!
Chị Hảo kể lại rằng ban đầu Mai Anh không muốn tham dự buổi lễ vì sợ đông người, lo việc di chuyển sẽ gây khó khăn. Nhưng khi thầy Bí thư Đoàn trường báo tin thầy hiệu trưởng muốn tặng con một giấy khen, cả gia đình đã quyết định lên Hà Nội từ sớm.
Nghe mà thương quá đi! Mai Anh không thể dùng thang cuốn, nên cả gia đình phải dìu con bước từng bậc thang bộ. Khi đến hội trường, chị Hảo mới hiểu tại sao con muốn "trốn" như vậy. Dù mệt mỏi sau hành trình vất vả, nhưng Mai Anh vẫn rất vui. Và khoảnh khắc được thầy hiệu trưởng dắt tay trên sân khấu đã cho cô thêm động lực để tiếp tục chinh phục những thử thách phía trước!
Hành động ấm áp này đã được ghi lại và viral khắp mạng xã hội luôn! Chị Hảo tâm sự rằng mỗi lần nhìn lại những bức ảnh thầy hiệu trưởng dắt con mình, nước mắt cứ tự tuôn rơi. Thầy không còn là vị hiệu trưởng oai phong nữa, mà giống như người cha ôn hòa đang đồng hành bên con gái với những bước chân chập chững. Chị biết ơn một môi trường văn minh, bình đẳng, tôn trọng sự khác biệt, giúp Mai Anh ngày càng tự tin và không ngại ngùng!
Hành trình của Mai Anh đúng là kỳ diệu thật sự! Dù sinh ra với căn bệnh bại não và đôi chân co cứng, cô bạn không bao giờ bỏ cuộc. Mai Anh đỗ vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương, rồi thi đại học thành công, trở thành sinh viên Trường Đại học Luật. Ước mơ trở thành luật sư công bằng cho những người yếu thế đã thành hiện thực sau 4 năm nỗ lực không ngừng nghỉ!
Hiện tại, Mai Anh đã tốt nghiệp sớm và đang thực tập tại một Văn phòng Luật sư ở Hà Nội. Cô bạn còn siêng năng học thêm tiếng Anh, tham gia các buổi trị liệu, và sẽ tiếp tục học lớp Luật sư vào cuối tuần. Đúng là một "chiến binh" thực thụ!
Chị Hảo có lời nhắn gửi đến các bậc cha mẹ: Hãy yêu thương con và đồng hành cùng con, dù con không hoàn hảo. Cuộc sống của con có thể không dài lâu nhưng hãy tạo cho con những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Đồng thời, chị cũng kêu gọi cộng đồng đừng kỳ thị, coi thường, hay có những lời nói cay độc, ánh mắt tò mò với những người như Mai Anh. Sự thiếu nhân văn là điều không bao giờ đáng có!
Chị Hảo gửi lời cảm ơn đến các trường mà Mai Anh đã theo học, đặc biệt là Trường Đại học Luật Hà Nội, vì khoảnh khắc xúc động trong buổi lễ trao bằng. Chị tin rằng trách nhiệm và tình thương sẽ mãi sống trong lòng mọi người – và đó chính là điều cần thiết nhất trong cuộc sống này!
Nguồn: svvn.tienphong.vn