SuTeen3748
New member
Sáng 30/5, tại lễ bế giảng của trường Tiểu học Tây Bắc Lân (huyện Hóc Môn, TP HCM), các cô giáo đã có hành động cực kỳ đáng yêu khiến netizen phát sốt: thay phiên nhau quạt mát cho học sinh dưới trời nắng nóng
Với khoảng 1.400 em học sinh tham dự, buổi lễ diễn ra khá lâu. Dù nhà trường đã chuẩn bị 2 chiếc dù che cỡ lớn, nhưng khi thời gian gần 9 giờ sáng, thời tiết bắt đầu oi bức, các thầy cô đã ngay lập tức "lăn vào cuộc"
Những hình ảnh các cô giáo mặc áo dài trắng tinh, mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn kiên trì cầm quạt giấy che nắng và quạt mát cho từng nhóm học sinh đã nhanh chóng được các phụ huynh và khách mời ghi lại. Khoảnh khắc đẹp này sau đó được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội, nhận về vô vàn lời khen ngợi
Anh Huỳnh Anh Tú (huyện Hóc Môn) - một phụ huynh có mặt tại buổi lễ - bày tỏ: "Mặc dù trời nắng nóng nhưng nhìn thấy các cô nhiệt tình, yêu thương học trò như vậy thấy rất mát lòng, mát dạ luôn. Các cô đều đứng quạt như vậy trong khoảng thời gian khá lâu, quạt mát cho nhóm này xong lại đến nhóm khác. Chắc chắn phải xuất phát từ tình yêu thương học trò thì các cô mới làm như vậy"
Chị Nguyễn Mai (huyện Hóc Môn) cũng vô cùng xúc động khi vô tình lướt mạng xã hội thấy con gái mình được cô giáo quạt mát. Chị liền lưu ảnh về và khoe với cả gia đình ngay lập tức.
"Đôi khi tôi thấy thầy cô còn chăm con kỹ hơn cả mình. Mỗi ngày đi học về con gái đều khoe được cô giáo cột tóc cho, mỗi ngày là một kiểu khác nhau luôn. Nhìn cách con kể về cô giáo cũng biết con yêu trường lớp như thế nào rồi" - chị Mai chia sẻ
Thầy Hoắc Tuấn Hùng - Hiệu phó Trường Tiểu học Tây Bắc Lân cho biết rất bất ngờ khi những tấm ảnh này viral đến vậy. Theo thầy, đây chỉ là những việc nhỏ nhặt, đơn giản mà bất kỳ giáo viên nào cũng sẵn sàng làm cho học trò của mình thôi.
"Nhà trường không yêu cầu giáo viên phải đứng quạt cho học sinh đâu, tuy nhiên trong quá trình làm lễ thấy học trò nóng nực quá nên các thầy cô phải 'ra tay'. Phòng giáo viên có bấy nhiêu cây quạt giấy là mang ra sân trường dùng hết luôn. Các thầy cô thay phiên nhau quạt cho các nhóm học sinh cho đến khi kết thúc chương trình" - thầy Hùng tâm sự.
Nguồn: soha.vn
Với khoảng 1.400 em học sinh tham dự, buổi lễ diễn ra khá lâu. Dù nhà trường đã chuẩn bị 2 chiếc dù che cỡ lớn, nhưng khi thời gian gần 9 giờ sáng, thời tiết bắt đầu oi bức, các thầy cô đã ngay lập tức "lăn vào cuộc"
Những hình ảnh các cô giáo mặc áo dài trắng tinh, mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn kiên trì cầm quạt giấy che nắng và quạt mát cho từng nhóm học sinh đã nhanh chóng được các phụ huynh và khách mời ghi lại. Khoảnh khắc đẹp này sau đó được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội, nhận về vô vàn lời khen ngợi
Anh Huỳnh Anh Tú (huyện Hóc Môn) - một phụ huynh có mặt tại buổi lễ - bày tỏ: "Mặc dù trời nắng nóng nhưng nhìn thấy các cô nhiệt tình, yêu thương học trò như vậy thấy rất mát lòng, mát dạ luôn. Các cô đều đứng quạt như vậy trong khoảng thời gian khá lâu, quạt mát cho nhóm này xong lại đến nhóm khác. Chắc chắn phải xuất phát từ tình yêu thương học trò thì các cô mới làm như vậy"
Chị Nguyễn Mai (huyện Hóc Môn) cũng vô cùng xúc động khi vô tình lướt mạng xã hội thấy con gái mình được cô giáo quạt mát. Chị liền lưu ảnh về và khoe với cả gia đình ngay lập tức.
"Đôi khi tôi thấy thầy cô còn chăm con kỹ hơn cả mình. Mỗi ngày đi học về con gái đều khoe được cô giáo cột tóc cho, mỗi ngày là một kiểu khác nhau luôn. Nhìn cách con kể về cô giáo cũng biết con yêu trường lớp như thế nào rồi" - chị Mai chia sẻ
Thầy Hoắc Tuấn Hùng - Hiệu phó Trường Tiểu học Tây Bắc Lân cho biết rất bất ngờ khi những tấm ảnh này viral đến vậy. Theo thầy, đây chỉ là những việc nhỏ nhặt, đơn giản mà bất kỳ giáo viên nào cũng sẵn sàng làm cho học trò của mình thôi.
"Nhà trường không yêu cầu giáo viên phải đứng quạt cho học sinh đâu, tuy nhiên trong quá trình làm lễ thấy học trò nóng nực quá nên các thầy cô phải 'ra tay'. Phòng giáo viên có bấy nhiêu cây quạt giấy là mang ra sân trường dùng hết luôn. Các thầy cô thay phiên nhau quạt cho các nhóm học sinh cho đến khi kết thúc chương trình" - thầy Hùng tâm sự.
Nguồn: soha.vn