Khoảnh khắc nhân viên cứu hộ Syria bật khóc nức nở khi cứu bé gái 1 tháng tuổi khỏi đống đổ nát sau không kích

KunKute7520

New member
4a4979c02f97d27a35fd.jpg


Giữa lúc chiến tranh ác liệt, một khoảnh khắc đã khiến cả thế giới phải nghẹn ngào: người lính cứu hộ Syria ôm chặt em bé 1 tháng tuổi vừa được cứu khỏi đống đổ nát và khóc như mưa

Trong khi tin tức về không kích, tấn công ở Syria cứ dồn dập không ngừng, thì những đứa trẻ vô tội lại là người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Sinh ra giữa khói lửa chiến tranh, các em chẳng biết được ngày nào yên bình.

Hình ảnh cậu bé Omran ngồi trên xe cứu thương với cơ thể đầy máu và bụi vẫn còn ám ảnh lòng người, thì giờ đây một câu chuyện khác lại khiến ai nấy đều xót xa. Tại thành phố Idlib, sau đợt không kích dữ dội, một bé gái chỉ mới 1 tháng tuổi được tìm thấy dưới đống đổ nát. Cơ thể bé tí hon lấm lem bụi bẩn, máu me rỉ khắp người

Các anh cứu hộ ôm bé gái và cầu nguyện cho em được sống sót.

Em bé nằm yên lặng, không khóc, không cử động, thậm chí môi còn không mấp máy. Các anh lính cứu hộ Syria đang vừa chăm sóc vừa cầu nguyện cho kỳ tích sự sống đến với em.

Và rồi trên xe cứu thương, một anh nhân viên thuộc lực lượng White Helmets (Mũ bảo hiểm trắng) đã ôm chặt bé gái vào lòng và khóc nức nở không ngừng. Ngay cả khi các bác sĩ đang lau chùi, chăm sóc vết thương cho em, anh vẫn ôm chặt và nước mắt cứ tuôn rơi

Đoạn video được share rần rần trên mạng và ai xem cũng không cầm được nước mắt. Chiến tranh đang từng ngày cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ, thậm chí các em còn chưa kịp trải nghiệm cuộc sống đã phải chịu đựng nỗi đau này rồi.

8bb251b0f2a2ca807283.jpg


Giọt nước mắt của anh lính cứu hộ chính là tiếng lòng của bao nhiêu người trên thế giới. Ai cũng chỉ biết đau lòng, khóc thương cho những em nhỏ Syria mà không biết bao giờ chiến tranh mới kết thúc.

Sau đó, anh chia sẻ rằng mình đã khóc vì không ngờ rằng sau 4 tiếng bị chôn vùi dưới đống đổ nát, bé gái 1 tháng tuổi vẫn sống sót. Đó thực sự là phép màu khi có thể ba mẹ hay người thân của em đã không qua khỏi sau những cuộc không kích tàn khốc đó.

Có lẽ người ta vẫn tin vào những điều kỳ diệu có thể xảy ra giữa sự tàn bạo của chiến tranh - như bé gái 1 tháng tuổi này hay cậu bé Omran 5 tuổi. Nhưng nếu không có hành động quyết liệt hơn từ cộng đồng quốc tế, nỗi đau này sẽ còn kéo dài và dai dẳng, trong khi số trẻ em thiệt mạng vì chiến tranh vẫn tăng lên mỗi ngày...

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top