BanhGirl1632
New member
Một đám cưới đầy nước mắt mà đến giờ mỗi lần nhắc lại vẫn khiến ai cũng phải nghẹn ngào
Chú rể trong đám cưới diệu kỳ được ví như một "câu chuyện cổ tích buồn" này là anh Rowden Go Pangcoga, một chàng trai người Philippines. Ban đầu Rowden có kế hoạch tổ chức đám cưới với bạn gái Leizl vào ngày 8/7/2014, đúng ngày sinh nhật 30 tuổi của mình.
Nhưng mà trời không như ý người, khi bạo bệnh ập đến bất ngờ, Rowden được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối hồi tháng 5 năm đó. Tất cả mọi kế hoạch đều đổ bể
Trước khi lìa xa cõi đời, mong muốn lớn nhất của Rowden là được làm đám cưới với người phụ nữ anh yêu. Mặc dù cả hai đã có một cô con gái 2 tuổi xinh xắn nhưng chưa từng được chính thức bước vào lễ đường thực hiện nghi lễ quan trọng nhất cuộc đời.
Vì sức khỏe của Rowden đã quá yếu, anh phải nằm điều trị trên giường bệnh và không thể tự bước vào lễ đường, nên người thân đã quyết định hiện thực hóa giấc mơ đó bằng cách tổ chức hôn lễ ngay tại bệnh viện luôn
Những người chứng kiến đều không cầm được nước mắt trong giờ phút vợ chồng anh trao lời thề và nhẫn cưới cho nhau.
Một đoạn video ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp mà cũng đau lòng của lễ cưới đặc biệt này được anh trai của Rowden là Rowden Hasset Go đăng tải lên Youtube vào ngày 18/6/2014.
Ngay lập tức, video đã viral khắp nơi với hàng triệu lượt xem
"Không thể đưa em ấy ra ngoài bệnh viện, chúng tôi đã đưa nhà thờ đến với em ấy" - anh trai chú rể chia sẻ về đám cưới được mô tả giống như "một câu chuyện cổ tích đau lòng".
Ở đoạn đầu video, tiếng nhạc cổ điển vang lên giống như nhiều đám cưới khác. Rowden xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng với bông hồng trắng cài trên áo, nằm trên cáng thương được bạn bè đẩy qua hành lang bệnh viện.
Rồi Leizl xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi cùng chiếc khăn voan trùm đầu. Con gái của cặp vợ chồng mang một vòng hoa hồng trên đầu và một chiếc mặt nạ bảo vệ đã nắm chặt lấy tay mẹ khi họ bước vào phòng
Những người tham dự đám cưới tập trung quanh chiếc giường bệnh của Rowden.
Tất cả mọi người đều rơi nước mắt khi vị cha xứ tiến hành buổi lễ, nhưng những giọt nước mắt đã được thay thế nhanh chóng bằng những nụ cười khi cặp vợ chồng trao nhẫn cưới và hôn nhau
Chỉ 10 tiếng sau khi tổ chức đám cưới, Rowden đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện vào ngày 11/6/2014
Nguồn: soha.vn