Những khoảnh khắc đầy cảm xúc khi anh em quân tình nguyện Việt Nam và quân đội Campuchia sát cánh bên nhau giải phóng Campuchia khỏi chế độ Pol Pot đáng sợ
Đúng ngày này cách đây 33 năm, các anh bộ đội tình nguyện Việt Nam đã cùng lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia chiến đấu vai kề vai, giải phóng đất nước láng giềng thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot tàn bạo.
Căn cứ Long Giao (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) chính là nơi khởi nguồn cho công cuộc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết Campuchia đấy! Tại đây, Việt Nam đã hết lòng giúp đỡ Campuchia xây dựng lực lượng và cùng nhau đánh bại Pol Pot để giải phóng đất nước.
Ngày 12/5/1978, tại Suối Râm (Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai), lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia chính thức ra đời với hơn 200 chiến sĩ, mang phiên hiệu Đoàn 125 do chính Hun Sen (hiện giờ là Thủ tướng Campuchia đấy nhé) làm Chỉ huy trưởng. Đây chính là đơn vị tiền thân đầu tiên của quân đội Campuchia luôn! ️
Tại đây, quân đội Việt Nam đã tận tình giúp đỡ Campuchia xây dựng lực lượng và huấn luyện chiến đấu. Trong hình là một buổi huấn luyện thông tin liên lạc siêu xịn.
Đại tướng Văn Tiến Dũng (lúc đó là Tổng tham mưu trưởng quân đội Nhân dân Việt Nam) đã đến thăm và kiểm tra Đoàn 125 nữa đấy.
Năm 1979, quân tình nguyện Việt Nam và lực lượng cách mạng Campuchia đã sát cánh phối hợp cực ăn ý, tiến công thẳng vào thủ đô Phnom Penh.
Quân tình nguyện Việt Nam và quân đội Campuchia đã bắt được nhiều tên Pol Pot.
Tù binh Pol Pot.
Nguồn: soha.vn