Khoảnh khắc khiến 1 người hối hận, vạn trái tim thắt lại: 1000km không xa đâu, Tết rồi về nhà đi!

GaMimi3011

New member
Ôi trời ơi, câu chuyện này xem mà nước mắt cứ tuôn ra không ngừng luôn á! Nhiều người bảo cô gái này sẽ hối hận cả đời nếu không về nhà, và thật sự là câu chuyện này khiến ai cũng phải suy ngẫm đấy.

Mới đây thôi, một cô gái trẻ đăng tải loạt ảnh người mẹ ở quê nhà, ngồi trước sân dịp cận Tết kèm theo câu chuyện lấy đi biết bao nước mắt của dân mạng. Hầu hết mọi người đều khuyên cô gái nên về nhà ngay lập tức, không là sẽ hối không kịp. "Khi còn có cơ hội và thời gian, khi mẹ còn ở đó thì hãy về nhà và gặp mẹ nhé cô gái", một netizen bình luận đầy xúc động.

126bcc801582e02ca877.jpg


Theo đó, cô gái họ Đặng đến từ Thiệu Dương, Hồ Nam cho biết Tết năm nay bản thân không muốn về nhà. Một phần vì cô Đặng đang làm việc ở Quảng Đông, cách nhà gần 1.000km (tưởng xa lắm nhưng thật ra chỉ bằng nửa Việt Nam thôi đó các bạn), phần lớn hơn là vì năm nay làm ăn khó khăn, thu nhập không được nhiều. "1 tháng trước kỳ nghỉ Tết, vì sợ bố mẹ hỏi khi nào về nhà nên tôi đã không dám gọi điện, cũng như nghe điện thoại của bố mẹ gần 1 tháng nay rồi", cô chia sẻ. Nghe mà thương quá trời!

Cô sợ và mặc cảm không biết sẽ nói với bố mẹ như thế nào về việc mình sẽ không về quê Tết này. Lý do gì mà con không về? Con bị gì hay sao?.... những câu hỏi của bố mẹ mà cô Đặng chỉ tượng tưởng thôi cũng thấy nghẹn ở cổ họng nếu nói mình không về quê rồi.

Tuy nhiên, vì nỗi nhớ nhà da diết (kiểu nhớ mà muốn khóc á), tò mò không biết bố mẹ đang làm gì, thế nên mỗi ngày sau mỗi giờ tan làm, cô đều mở điện thoại, xem camera ở quê. Song, vì sợ bố mẹ biết con gái đang nhìn họ nên cô cũng chỉ dám quan sát chứ không phát ra tiếng hay hỏi han gì như trước đó.

d18490871cfb8faea42e.jpg


d2b6958aebdc44b14313.jpg


Tuy nhiên, có một điều khiến cô gái này tò mò là mẹ sáng nào cũng cầm một đôi giày, lấy cái ghế ra ngồi trước sân. Có hôm mấy chục phút, có hôm kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ liền luôn. Mãi cho đến gần đây, cô mới dám hỏi mẹ.

Cô Đặng nói qua camera: "Mẹ làm giày cho ai vậy ạ?". Người mẹ nghe thấy giọng nói phát ra từ camera thì ngay lập tức quay lại, cười và nói rằng bà đang làm giày cho cô, chờ cô Tết về rồi đi. (Đến đây thì nước mắt rơi ầm ầm rồi ạ )

Thậm chí, mẹ cô Đặng còn mang đôi giày sắp hoàn thiện lại gần camera cho con gái thấy rõ hơn nữa.

Sau đó, mẹ cô bắt đầu hỏi khi nào con gái sẽ được nghỉ và khi nào con về nhà. "Lúc đó, câu nói 'Tết này con không về' cứ mắc kẹt trong cổ họng, tôi không thể nào nói ra", cô Đặng chia sẻ. Chắc ai cũng hiểu được cảm giác này rồi đúng không

Sau khi bài viết này được đăng tải lên mạng xã hội, lại vào dịp cận Tết nên rất nhanh chóng thu hút cực nhiều sự quan tâm từ netizen luôn nha.

Có rất nhiều người xa quê làm ăn hàng nghìn cây số, có những cô gái đi lấy chồng xa,... đều bình luận mong rằng cô Đặng sẽ về nhà, thậm chí nếu không có đủ tiền xe, nhiều người sẵn sàng quyên góp cho cô luôn. Bởi, thời gian của chúng ta còn nhiều nhưng bố mẹ thì không. Chúng ta có 1 lý do để ở bên mẹ nhưng có hàng vạn lý do để đi xa gia đình và đôi khi vì những bộn bề mà quên mất thời gian ở bên ba mẹ sẽ chẳng còn nhiều đâu. Và hơn hết, không phải ai cũng may mắn có gia đình, có mẹ đang chờ đón để trở về.

Ai cũng có những khó khăn, những nỗi lo toan riêng. Song, đừng vì thế mà tự giới hạn số lần gặp ba mẹ. Một cư dân mạng chia sẻ: "Tôi hiểu rõ cảm giác của bạn. Tôi cũng từng không muốn về nhà, vì kinh tế không có nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn về nhà. Về rồi tôi mới hiểu, điều ba mẹ cần là chỉ cần sự có mặt của con, cần đoàn viên dịp Tết". Đúng rồi, ba mẹ không cần gì nhiều đâu, chỉ cần con về thôi!

Nhiều người sau khi đọc bài văn của cô Đặng cũng xót xa chia sẻ câu chuyện của chính mình. Có người nói rằng họ đã mang theo nỗi hối hận cả đời vì Tết không về với mẹ, giờ đã có nhiều tiền nhưng Tết thì không còn mẹ nữa rồi để về: "Tôi rất hối hận vì trong những năm tháng vất vả trước đây, tôi đã không thể ở bên cạnh cha mẹ, không thể mang lại cho họ sự ấm áp và đồng hành. Giờ đây, trong lòng tôi chỉ còn lại những nuối tiếc", "Mẹ tôi cũng vậy, bà làm cho tôi rất nhiều đôi giày. Tôi làm nghề hàn điện nên giày đi rất nhanh hỏng", "Cứ tính đi, nếu Tết về một lần, thì nhiều lắm là 5-10 năm nữa được đón Tết có đầy đủ bố mẹ ở cạnh bạn thôi",...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top