Sau 10 năm chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng bóng đá Việt Nam cũng lên đỉnh vinh quang với chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 2 trong niềm vui sướng tràn ngập của hàng triệu fan cả nước. Đêm 15/12/2018 chắc chắn sẽ mãi được ghi vào sách vàng lịch sử bóng đá Việt khi đội nhà nâng cao cúp vàng trên SVĐ Mỹ Đình huyền thoại
Chiếc cúp vàng mơ ước suốt 10 năm trời khiến cả fan lẫn cầu thủ đều phát cuồng không khác gì. Riêng Công Phượng, anh chàng này lại có cách "chạm cúp" khác hẳn mọi người. Trong khi đám đông ôm cúp, giương cao chiến tích thì tiền đạo người Nghệ An lại... tỉ mỉ quan sát từng đường nét, góc cạnh của chiếc cúp này một cách cực kỳ nghiêm túc
Có lẽ chàng trai này đang muốn check kỹ xem liệu chiếc cúp có phải vàng thật hay chỉ là "vàng ảo" mang tính tượng trưng thôi Khoảnh khắc này nhanh chóng bị hội fan bắt thóp và share rần rần với đủ kiểu comment hài hước, dí dỏm.
Và bất ngờ hơn nữa là hành động "soi" cúp vô địch đầy hài hước này đã đưa cái tên Nguyễn Công Phượng lọt luôn top 1 tìm kiếm nhiều nhất trên Google Trends đó các bạn ơi!
Tuy nhiên thì việc Công Phượng "soi" cúp cũng không phải là thừa nhé, vì theo thông tin được tiết lộ thì chiếc cúp vàng trao cho đội vô địch chỉ là phiên bản... "fake" thay thế thôi. Còn bản chính hãng "xịn sò" của chiếc cúp này vẫn đang nằm ngon lành tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á ở Malaysia
Được biết, đây là thông lệ cũng như quy định của BTC giải đấu. Chiếc cúp thật sẽ được chính BTC cất giữ kỹ càng tại Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (nằm ở Malaysia).
Nguồn: svvn.tienphong.vn