Giữa lòng Hà Nội tối 21/8 vừa rồi đã xuất hiện một khung hình đẹp đến mức nhiều người cứ tưởng là AI generate, nhưng không đâu, nó có thật 100% luôn!
Tối 21/8, tại khu vực trung tâm Hà Nội, cả một biển người đã cùng nhau hát vang ca khúc huyền thoại "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" trong lúc chờ đợi buổi Tổng hợp luyện đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Hình ảnh biển người rực rỡ sắc đỏ, những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, cùng ánh đèn flash từ hàng nghìn chiếc điện thoại tạo nên một khung cảnh lung linh chẳng khác nào concert quốc tế. Nhiều người chứng kiến còn tưởng đây là hình AI fake, nhưng thật ra đó hoàn toàn là cảnh tượng có thật, ghi lại bầu không khí náo nức mà cũng đầy cảm xúc giữa lòng Thủ đô.
Trong khoảnh khắc cả biển người đồng thanh cất cao lời ca bất hủ, cảm giác tự hào và yêu Tổ quốc cũng như vị cha già kính yêu của dân tộc như lan tỏa khắp không gian tràn ngập cờ đỏ sao vàng.
Những người lớn tuổi ngân nga theo giai điệu quen thuộc từ thuở nào, trong khi các em nhỏ hồn nhiên vẫy cờ, hòa nhịp cùng tiếng hát, tạo nên một bức tranh vừa rộn ràng vừa thiêng liêng đến lạ.
Không chỉ đơn giản là chờ đợi, giây phút cả cộng đồng cùng cất cao lời hát về Bác Hồ, về chiến thắng lịch sử, đã biến những con phố khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình thực sự trở thành một lễ hội đúng nghĩa, nơi tình cảm quân dân, niềm tự hào dân tộc và khí thế hướng tới ngày Quốc khánh 2/9 hội tụ đầy đặn.
Nguồn: kenh14.vn
Tối 21/8, tại khu vực trung tâm Hà Nội, cả một biển người đã cùng nhau hát vang ca khúc huyền thoại "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" trong lúc chờ đợi buổi Tổng hợp luyện đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Hình ảnh biển người rực rỡ sắc đỏ, những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, cùng ánh đèn flash từ hàng nghìn chiếc điện thoại tạo nên một khung cảnh lung linh chẳng khác nào concert quốc tế. Nhiều người chứng kiến còn tưởng đây là hình AI fake, nhưng thật ra đó hoàn toàn là cảnh tượng có thật, ghi lại bầu không khí náo nức mà cũng đầy cảm xúc giữa lòng Thủ đô.
Trong khoảnh khắc cả biển người đồng thanh cất cao lời ca bất hủ, cảm giác tự hào và yêu Tổ quốc cũng như vị cha già kính yêu của dân tộc như lan tỏa khắp không gian tràn ngập cờ đỏ sao vàng.
Những người lớn tuổi ngân nga theo giai điệu quen thuộc từ thuở nào, trong khi các em nhỏ hồn nhiên vẫy cờ, hòa nhịp cùng tiếng hát, tạo nên một bức tranh vừa rộn ràng vừa thiêng liêng đến lạ.
Không chỉ đơn giản là chờ đợi, giây phút cả cộng đồng cùng cất cao lời hát về Bác Hồ, về chiến thắng lịch sử, đã biến những con phố khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình thực sự trở thành một lễ hội đúng nghĩa, nơi tình cảm quân dân, niềm tự hào dân tộc và khí thế hướng tới ngày Quốc khánh 2/9 hội tụ đầy đặn.
Nguồn: kenh14.vn