Trên bục nhận giải, thầy Park Hang-seo lại "lén" đứng sau, không vội vã bước ra nâng cúp cùng các trò. Khác hẳn với hình ảnh "máu lửa" trong trận đấu, lúc này thầy Park chỉ lặng lẽ đứng phía sau, nhìn các học trò ăn mừng trong niềm vui vỡ òa của chức vô địch. Thậm chí khi đội trưởng Nguyen Van Quyet nâng cao chiếc cúp vô địch thì thầy Park vẫn đứng khép nép ở phía sau thôi
Mãi cho đến khi Thủ tướng Nguyen Xuan Phuc gọi thì vị HLV người Hàn Quốc này mới bước ra và giơ cao chiếc cúp mà ông đã góp công mang về cho bóng đá Việt Nam. Sau đó, khi cả đội di chuyển xuống chụp ảnh với biển mừng vô địch, đội trưởng Van Quyet và đội phó Que Ngoc Hai đã kéo thầy về vị trí trung tâm, lấy chiếc cúp trao tận tay cho HLV Park Hang-seo, đồng thời chỉ dẫn ông cách ăn mừng luôn Hành động ngọt lịm này của đội trưởng Nguyen Van Quyet đã nhận về cả núi lời khen từ cộng đồng mạng. Còn thầy Park thì tỏ ra ngượng ngùng cực kỳ và cố níu cậu học trò lại để cùng ăn mừng.
Ở giải đấu năm nay, HLV Park Hang-seo đã cho thấy trình "chơi cờ" đỉnh cao với hàng loạt điều chỉnh chiến thuật cùng khả năng xài người cực kỳ tài tình. Chỉ sau 1 năm cầm quân đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác liên tục luôn
Với chức vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo đã hoàn thành trọn vẹn hai lời hứa với VFF trước khi nhận việc: Đưa Việt Nam lọt vào Top 100 BXH FIFA và lên ngôi vương tại Đông Nam Á.
Xin chúc mừng và cảm ơn HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ Việt Nam vì đã mang đến những chiến tích không thể quên cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn