LinhGirl8412
New member
Nhiếp ảnh gia người Mỹ George đã thực hiện một bộ ảnh chân dung siêu xúc động, ghi lại khoảnh khắc bình thản đến lạ của những bệnh nhân đang đứng trên ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết
Từ ngàn xưa đến giờ, ai cũng phải đối mặt với cái chết qua bao nỗi đau và sợ hãi. Thế nhưng những con người trong ảnh của George - những người mà thời gian còn lại chỉ đếm bằng ngày, bằng giờ - lại có gương mặt bình thản đến lạ kỳ. Sau bao năm tháng chiến đấu với bệnh tật và đau đớn, cái chết dường như không còn đáng sợ nữa, và họ đã học cách chấp nhận nó một cách thanh thản.
Cảm hứng cho bộ ảnh đặc biệt này đến với George sau khi chứng kiến cái chết của mẹ một người bạn. Anh đã gặp gỡ, trò chuyện và chụp chân dung của 20 người đang mắc bệnh nặng. "Qua những bức ảnh này, mình muốn thể hiện sự ngưỡng mộ với 20 con người dũng cảm này - những người đã không còn sợ hãi cái chết nữa"
Nguồn: soha.vn