MunNgok4140
New member
Vụ việc nam shipper ở Đà Nẵng bị đánh tử vong vì đơn hàng 400k đang khiến cả MXH dậy sóng những ngày cận Tết. Nhiều người vừa bức xúc với hành vi của nhóm hung thủ, vừa xót xa cho hoàn cảnh gia đình anh shipper. Không ít người đã xin số tài khoản để ủng hộ gia đình nạn nhân.
Và Khoa Pug cũng là một trong những người đã hành động ngay khi biết tin. Anh đã chuyển khoản 10 triệu đồng kèm dòng chia sẻ chạm đến trái tim nhiều người.
Trên Facebook cá nhân, Khoa Pug viết: "Tính cuối năm ở ẩn luôn mà tối nay đọc được tin tức này, thấy đồng cảm với gia đình chị nên muốn chia sẻ một chút mất mát với chị. Không biết số tài khoản đúng không nhưng mình cứu chuyển biết đâu đến được tay chị.
Nói thêm một chút, tuy mình đi Đông đi Tây, đi ta, đi Tàu, ăn uống nhà hàng này, ở khách sạn kia. Nhưng ở Việt Nam, gần như 100% mình toàn đặt đồ ăn và được các anh chị shipper giao, không có những anh chị shipper, mình không biết sống sao. Vì thế, mình mong các bạn hãy tôn trọng những anh chị này. Nghề nào cũng cao quý và đóng góp không phần này cũng phần kia vào xã hội".
Dưới bài đăng, netizen đã đồng loạt chuyển khoản theo số tài khoản mà Khoa Pug chia sẻ. Nhiều người cảm kích trước hành động đẹp của anh: "Khoa Pug nói đúng quá, shipper là nghề vất vả mà cao quý", "Respect Khoa Pug, nghĩa cử đẹp đúng thời điểm"
Hoàn cảnh đau lòng của gia đình nạn nhân
Theo Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thông tin ngày 22/1, hiện đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra vụ việc. Nạn nhân là anh Trần Thành (32 tuổi, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) nghi bị đánh chấn thương sọ não dẫn đến tử vong chỉ vì mâu thuẫn liên quan đến đơn hàng khoảng 400 nghìn đồng
Ông Trần Viết Thông (55 tuổi, cha anh Thành) cho biết, con trai làm shipper để nuôi vợ và con gái nhỏ. Anh Thành là người chịu khó, chăm chỉ. Ngoài giờ giao hàng, anh còn đi bắt ốc, câu cá để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình đang phải sống nhờ nhà thờ tộc.
Theo lời ông Thông kể lại, tối 17/1 khi sự việc xảy ra, con trai từ thôn Giáng Nam 2 về nhà với vẻ mệt mỏi, quần áo xộc xệch. Anh Thành nói với vợ là đi giao hàng bị đánh rồi nằm xuống giường nghỉ.
Vợ tưởng chồng ngủ nên không để ý. Một lúc sau thấy chồng lịm dần, người vợ tá hỏa phát hiện chồng đã tử vong, không kịp đưa đi cấp cứu
Sau khi được Công an huyện Hòa Vang hướng dẫn khám nghiệm tử thi, gia đình mới biết nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não.
Ông Thông mong muốn cơ quan công an xử lý nghiêm để răn đe và lấy lại công bằng cho con trai.
Đại diện chính quyền xã Hòa Phước cho biết hoàn cảnh gia đình anh Thành thuộc diện khó khăn. Vợ anh không có công việc ổn định, nội ngoại hai bên đều không đủ điều kiện hỗ trợ.
Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, ai cũng đau xót trước cái chết đột ngột của anh Thành. Con gái anh mới 5 tuổi, cứ hỏi "ông ơi, ba đâu rồi?" khiến ai nghe cũng nghẹn ngào
Nguồn: soha.vn
Và Khoa Pug cũng là một trong những người đã hành động ngay khi biết tin. Anh đã chuyển khoản 10 triệu đồng kèm dòng chia sẻ chạm đến trái tim nhiều người.
Trên Facebook cá nhân, Khoa Pug viết: "Tính cuối năm ở ẩn luôn mà tối nay đọc được tin tức này, thấy đồng cảm với gia đình chị nên muốn chia sẻ một chút mất mát với chị. Không biết số tài khoản đúng không nhưng mình cứu chuyển biết đâu đến được tay chị.
Nói thêm một chút, tuy mình đi Đông đi Tây, đi ta, đi Tàu, ăn uống nhà hàng này, ở khách sạn kia. Nhưng ở Việt Nam, gần như 100% mình toàn đặt đồ ăn và được các anh chị shipper giao, không có những anh chị shipper, mình không biết sống sao. Vì thế, mình mong các bạn hãy tôn trọng những anh chị này. Nghề nào cũng cao quý và đóng góp không phần này cũng phần kia vào xã hội".
Dưới bài đăng, netizen đã đồng loạt chuyển khoản theo số tài khoản mà Khoa Pug chia sẻ. Nhiều người cảm kích trước hành động đẹp của anh: "Khoa Pug nói đúng quá, shipper là nghề vất vả mà cao quý", "Respect Khoa Pug, nghĩa cử đẹp đúng thời điểm"
Hoàn cảnh đau lòng của gia đình nạn nhân
Theo Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thông tin ngày 22/1, hiện đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra vụ việc. Nạn nhân là anh Trần Thành (32 tuổi, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) nghi bị đánh chấn thương sọ não dẫn đến tử vong chỉ vì mâu thuẫn liên quan đến đơn hàng khoảng 400 nghìn đồng
Ông Trần Viết Thông (55 tuổi, cha anh Thành) cho biết, con trai làm shipper để nuôi vợ và con gái nhỏ. Anh Thành là người chịu khó, chăm chỉ. Ngoài giờ giao hàng, anh còn đi bắt ốc, câu cá để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình đang phải sống nhờ nhà thờ tộc.
Theo lời ông Thông kể lại, tối 17/1 khi sự việc xảy ra, con trai từ thôn Giáng Nam 2 về nhà với vẻ mệt mỏi, quần áo xộc xệch. Anh Thành nói với vợ là đi giao hàng bị đánh rồi nằm xuống giường nghỉ.
Vợ tưởng chồng ngủ nên không để ý. Một lúc sau thấy chồng lịm dần, người vợ tá hỏa phát hiện chồng đã tử vong, không kịp đưa đi cấp cứu
Sau khi được Công an huyện Hòa Vang hướng dẫn khám nghiệm tử thi, gia đình mới biết nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não.
Ông Thông mong muốn cơ quan công an xử lý nghiêm để răn đe và lấy lại công bằng cho con trai.
Đại diện chính quyền xã Hòa Phước cho biết hoàn cảnh gia đình anh Thành thuộc diện khó khăn. Vợ anh không có công việc ổn định, nội ngoại hai bên đều không đủ điều kiện hỗ trợ.
Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, ai cũng đau xót trước cái chết đột ngột của anh Thành. Con gái anh mới 5 tuổi, cứ hỏi "ông ơi, ba đâu rồi?" khiến ai nghe cũng nghẹn ngào
Nguồn: soha.vn