BubuBoy3119
New member
Để đạt được ước mơ chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới, Khoa Pug đã ngồi chơi xơi nước ở Nepal cả tuần trời chờ xếp lịch bay. Thế nhưng gần tới nơi rồi, anh anh lại quyết định hủy chuyến, quay xe về luôn
Trong đoạn video vừa đăng tải trên kênh Youtube, Khoa Pug cho biết anh vừa thực hiện chuyến bay "nguy hiểm nhất thế giới", leo lên đỉnh núi Everest.
"Everest - nóc nhà của thế giới chưa bao giờ là dễ dàng cho những nhà leo núi. Có rất nhiều người bỏ mạng trên đường chinh phục đỉnh núi này rồi, kể cả bay với trực thăng thì cũng rất khó nhằn", Khoa Pug chia sẻ.
Anh anh đã mạnh tay "quăng" tiền tỷ, bao gồm giấy phép leo lên Everest là 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) do chính phủ Nepal cấp, giá bay trực thăng 40 triệu đồng/người. Đi cùng Khoa Pug còn có người bạn quay phim, nên chi phí cứ thế nhân đôi, chưa tính tiền ăn uống, ngủ nghỉ Ngoài ra, Khoa Pug còn phải ký giấy sinh tử trước khi bước lên chuyến bay nguy hiểm.
Thế nhưng, dù có chịu chơi đến vậy thì cũng chưa chắc đã chạm được đến đỉnh Everest. Khoa Pug kể, anh đã phải ở lại Nepal cả tuần để chờ lịch bay. Nếu hôm đó chỉ cần thời tiết xấu, chẳng hạn như mưa gió, bão tuyết, chuyến bay sẽ bị hủy ngay lập tức.
"Cứ sáng sáng tôi được gọi ra sân bay để bay, xong check (kiểm tra) thời tiết trên Everest, check xong hủy, về nhà ngủ mai tính tiếp. Vì độ cao cả dãy Himalaya toàn trên 5.000 - 6.000 m nên việc vượt qua đã nguy hiểm cỡ nào rồi chứ đừng nói tới đỉnh Everest cao 8.848m!
Tôi đã phải đợi cả tuần. Bay mà trực thăng cứ lắc lắc rung rung. Chúng tôi phải dừng đổ xăng 2 lượt mới tới được Everest là biết vất vả cỡ nào", Khoa Pug chia sẻ.
Trên mỗi chặng dừng chân, chàng Youtuber quê Khánh Hòa bất ngờ khi thấy cuộc sống của những người bản địa. Họ làm những công việc khác nhau để kiếm sống như xách hành lý giúp nhà leo núi, thu nhập 50$/ngày. Mỗi người sẽ gùi túi đồ khoảng 50kg lên lưng, dắt theo bò Yak Tây Tạng, thồ thêm được cả trăm ký
Cũng tại đây, Khoa Pug thưởng thức bữa sáng 31 đô la (~ 800k/người), gồm một đĩa bánh mì ốp la - xúc xích và cà phê. Ở độ cao này, anh chia sẻ bản thân cảm thấy khó thở, chóng mặt và hụt hơi vì thiếu oxy
Theo Khoa Pug, Base Camp là điểm dừng chân cuối cùng của dân leo núi. Họ sẽ ở đây tầm 1 tháng, 2 tháng cho quen khí hậu và độ loãng không khí rồi mới chuẩn bị lên đỉnh Everest.
Vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe, cuối cùng nam Youtuber quyết định không leo lên đỉnh núi Everest. Sau khi ăn sáng xong, anh ngồi nghỉ lấy sức rồi leo lên trực thăng quay trở về.
"Mình phải giữ sức khỏe để làm mấy series khác, chứ không tính leo lên rồi đó. Mấy ông mà comment, nói nhiều là tôi leo thật đấy", Khoa Pug chắc nịch.
Anh chàng còn bật mí thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện thêm những video review mặt trăng, sao Hỏa với lý do "cuộc sống dưới trái đất đối với tôi giờ phèn quá rồi"
Nguồn: kenh14.vn