Giữa tháng 4 vừa rồi, Khoa Pug gây xôn xao cộng đồng mạng khi bất ngờ thông báo sang Mỹ giữa mùa dịch. Hành trình bên đất Mỹ của anh chàng được update liên tục trên kênh YouTube cá nhân, nhận về lượt theo dõi khủng. Và mới đây nhất, Khoa Pug lại khiến dân tình há hốc mồm khi tiết lộ mình vừa mua siêu xe Porsche để... đi học
Theo đó, để thỏa mãn niềm đam mê xe hơi từ lâu, Khoa Pug đã ghé thẳng showroom Porsche tại Mỹ và chốt đơn một chiếc xe siêu xịn.
"Showroom Porsche mình đến mua nằm ở khu Riverside, cách quận Cam 30 phút chạy cao tốc. Showroom này rất to, đủ loại mẫu mã, từ Sedan 4 chỗ như Panamera, Taycan, gầm cao Macan, Cayenne đến 2 cửa như 718, 911 đều có. Sau khi dạo một vòng showroom thì hoa cả mắt, xe cũ xe mới rất nhiều giá, mà tôi chân ướt chân ráo mới qua Mỹ, đường đi còn không rành, biển hiệu còn không rõ, luật lệ thì chưa nắm, thuế phí thì chưa thông mà đã đi mua xe rồi...", anh chàng tâm sự.
Còn lý do mua xe nghe xong mà netizen phải "ngã ngửa" luôn á: "Mình qua đây đi du học, cần xe để đi học. Mình cầm qua đây 500.000 USD thì làm sao để hết? Đi mua xe cho hết chứ các bạn, mua xe để bớt áp lực xài tiền!" - Khoa Pug giải thích trong video.
Ủa chờ chút, "áp lực xài tiền" là sao? Hóa ra anh chàng mang theo 500.000 USD (hơn 11,5 tỷ VNĐ) sang Mỹ và đặt mục tiêu tiêu hết số tiền này trong vòng 1 năm. Nghe mà choáng váng luôn nha!
Khoa Pug cũng chia sẻ thêm về việc mua Mercedes C300 AMG ở Việt Nam: "Ở Việt Nam mình mua chiếc Mercedes C300 AMG không phải vì mình thích nó đâu, mà do ở Việt Nam giá xe với giá thuế cao quá nên mua Mercedes đi là 'vừa miếng', chứ tôi là tôi thích Porsche kìa. Mà tiền ít thì đâu dám đòi hít dầu thơm nên ngậm ngùi đi C300. Bạn nào tinh ý thì biết tôi phá xe cỡ nào, mang C300 lên cày nát đường núi Tây Bắc có ngán đâu, do tôi mua đi tạm chứ không phải thích nên không cần giữ xe."
Sau khi xem qua nhiều dòng siêu xe xịn xò, được một nhân viên người Việt tại showroom Porsche tư vấn nhiệt tình, Khoa Pug đã chốt đơn chiếc Porsche 718 Boxster GTS 4.0 có giá gốc 89.500 USD, tính thuế phí và giá lăn bánh là 115.000 USD (khoảng 2,7 tỷ VNĐ). Xịn sò ghê nhỉ!
"Mình có 500.000 (đơn vị USD), mình đi học bên này hết 25 - 30.000 rồi. Chiếc này là 103.000 nữa là 150.000, mình còn 350.000 để sống 1 năm", Khoa Pug tính toán.
Anh chàng cũng chia sẻ kinh nghiệm mua xe bên Mỹ, nhấn mạnh phải biết trả giá vì giá showroom đưa ra thường chênh lệch khá nhiều so với giá gốc.
"Đến lúc chốt xe thì mình yêu cầu gặp salesman biết nói tiếng Việt mình mới làm việc, nói tiếng Anh thì dẹp nghỉ về. Vậy là mấy anh Tây nói kêu chờ xíu, để đi kiếm salesman biết nói tiếng Việt đến tiếp mình. Nói chung là mua xe ở Mỹ phải biết trả giá, dealer nói thách nhiều lắm. May mình gặp Tony (nhân viên của showroom) biết nói tiếng Việt sơ sơ, chứ không gặp salesman tiếng Anh sao biết mà hỏi thuế phí này kia. Ngặt một nỗi ngay tại bang California mà nó còn chia thuế theo khu vực, ví dụ ở Los Angeles thuế khác, ở Santa Barbara thuế khác, khá nhức đầu vụ này", Khoa Pug chia sẻ.
Nguồn: gamek.vn