Ai cũng nghĩ nước ngoài là thiên đường, nhưng thực tế thì... hơi sốc đó nha!
Dạo này cõi mạng đang xôn xao với thông tin Khoa Pug "bay một chiều" sang Mỹ quay vlog du lịch, tạm biệt cameraman ở Việt Nam luôn rồi. Nghe mà shock chấn động nha mọi người!
Theo như anh Khoa tự tiết lộ trong clip mới nhất, bác quyết định "chơi lớn" với số tiền hơn 500 nghìn đô (tầm gần 10 tỷ VNĐ á - nghe mà choáng) chỉ để ở Mỹ một tuần trải nghiệm và quay video đăng YouTube thôi. Độ chịu chơi thì không phải bàn rồi!
Nhưng điểm đáng chú ý nhất là anh Khoa đã "bóc phốt" một chi tiết khiến dân tình ai cũng phải tự hào về dịch vụ hàng không Việt Nam mình nè. Muốn biết chi tiết gì mà hot thế thì coi clip đi là rõ liền:
Clip: Khoa Pug review chê phòng chờ hạng thương gia ở Mỹ
Cụ thể là thế này nè: dù đã "chịu chi" hơn 100 triệu để mua vé máy bay từ Việt Nam sang Mỹ, và trải nghiệm trên khoang thương gia khá ổn áp với việc được tiếp viên "take care" từ A đến Z (từ ăn đến ngủ đều chu đáo)... thì khi ngồi ở phòng chờ hạng thương gia, anh Khoa lại tỏ ra thất vọng muốn khóc luôn
Anh kể: "Trời ơi, tính ra ở Sài Gòn thì phòng chờ còn có ăn tùm lum tùm la, phở bánh mì bánh canh...
Còn ở đây, tốn 40 mấy triệu vào chẳng có gì. Đi thực tế cho các ông xem đây. Ở ngoài kia còn thảm hơn, ở đây còn có cái ghế, ngồi khá là sang và êm. Còn lại hết rồi".
Như vậy là ngoài tiền vé máy bay, anh còn phải tốn thêm 40 triệu chỉ để... có cái ghế ngồi ở phòng chờ thôi á. Cứ "flex" kiểu này thì ai làm lại anh nữa chứ!
Xung quanh chỉ toàn... ghế là ghế, vibe hơi buồn nha
Hoàn toàn không có đồ ăn gì luôn á, đói quá đi mất!
Nguồn: soha.vn