Người yêu thì... chưa có nhưng bạn bè phải có chứ, không là đời buồn lắm luôn! Thử nghĩ xem, lúc đói thì rủ ai đi ăn vặt? Lúc muốn xả stress thì kéo ai đi shopping cùng? Lúc thất tình ai là người ngồi nghe bạn khóc mướt mắt rồi cùng nhau "ném đá" thằng bạn trai/cô bạn gái phụ bạc? Hay lúc đang muốn cày game mà bố mẹ bắt làm việc nhà, ai là người sang nhà xin "đi học nhóm" giùm?
Nói vậy để thấy được bạn bè quan trọng thế nào và việc có được một đứa bạn tri kỷ là lucky ra sao nè!
**Vậy liệu người ta có thực sự coi bạn là bestie không?**
Nhưng mà plot twist đây rồi, điều này không có nghĩa là các bạn luôn có chung một "vibe" về nhau đâu nhé. Điều sắp nói dưới đây có thể khiến bạn hơi sốc đấy!
Thực tế là bạn chẳng bao giờ biết 100% người khác đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào về mình cả. Dù hai bạn có thân đến mức "một mình một nửa quả dưa hấu" đi nữa, chắc chắn vẫn có những điểm không ưng ở nhau.
Không phải bạn thì sẽ là người kia và ngược lại. Đừng tự tin khẳng định kiểu "chúng mình thân thế này thì không có chuyện đó đâu" nhé. Ơ kìa, bạn đâu phải là người ta mà biết được trong đầu họ nghĩ gì chứ?
"Sông có khúc, người có lúc", ai dám chắc mình làm vừa lòng được tất cả mọi người cơ chứ? Có thể hôm nay bạn là "sunshine" của họ nhưng ngày mai thì... không chắc đâu nha!
Bạn tưởng các bạn là bestie nhưng có thể người kia chỉ coi bạn là một người bạn bình thường thôi. Theo khoa học thì bạn bè xung quanh mình không hẳn đã thích mình như bạn nghĩ đâu, sad but true!
Các nhà khoa học tại Đại học Tel Aviv đã hợp tác với các nhà nghiên cứu ở Viện Công nghệ Massachusetts cùng 84 sinh viên đại học ở Israel để đi đến kết luận này nè.
Các nhà nghiên cứu đã yêu cầu các bạn sinh viên dự đoán xem bạn bè của mình nghĩ gì về mình.
Mặc dù 95% người tham gia cho rằng tình bạn của họ "xịn xò" lắm, không có gì phải than vãn ở cả hai phía, nhưng sự thật thì... hơi buồn!
47% sinh viên được hỏi bày tỏ họ KHÔNG thích và coi trọng người kia như cách người đó đối xử với họ.
Con số khá lớn này cho thấy bạn đang "ảo tưởng sức mạnh" về tình bạn của mình đấy. Một người lúc này có thể là bạn, nhưng phút sau đã có thể "ghosting" bạn rồi.
Đã đến lúc bạn ngừng tự nhiên nghĩ người khác thích mình và coi mình là bestie rồi nhé!
Nguồn: soha.vn
Nói vậy để thấy được bạn bè quan trọng thế nào và việc có được một đứa bạn tri kỷ là lucky ra sao nè!
**Vậy liệu người ta có thực sự coi bạn là bestie không?**
Nhưng mà plot twist đây rồi, điều này không có nghĩa là các bạn luôn có chung một "vibe" về nhau đâu nhé. Điều sắp nói dưới đây có thể khiến bạn hơi sốc đấy!
Thực tế là bạn chẳng bao giờ biết 100% người khác đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào về mình cả. Dù hai bạn có thân đến mức "một mình một nửa quả dưa hấu" đi nữa, chắc chắn vẫn có những điểm không ưng ở nhau.
Không phải bạn thì sẽ là người kia và ngược lại. Đừng tự tin khẳng định kiểu "chúng mình thân thế này thì không có chuyện đó đâu" nhé. Ơ kìa, bạn đâu phải là người ta mà biết được trong đầu họ nghĩ gì chứ?
"Sông có khúc, người có lúc", ai dám chắc mình làm vừa lòng được tất cả mọi người cơ chứ? Có thể hôm nay bạn là "sunshine" của họ nhưng ngày mai thì... không chắc đâu nha!
Bạn tưởng các bạn là bestie nhưng có thể người kia chỉ coi bạn là một người bạn bình thường thôi. Theo khoa học thì bạn bè xung quanh mình không hẳn đã thích mình như bạn nghĩ đâu, sad but true!
Các nhà khoa học tại Đại học Tel Aviv đã hợp tác với các nhà nghiên cứu ở Viện Công nghệ Massachusetts cùng 84 sinh viên đại học ở Israel để đi đến kết luận này nè.
Các nhà nghiên cứu đã yêu cầu các bạn sinh viên dự đoán xem bạn bè của mình nghĩ gì về mình.
Mặc dù 95% người tham gia cho rằng tình bạn của họ "xịn xò" lắm, không có gì phải than vãn ở cả hai phía, nhưng sự thật thì... hơi buồn!
47% sinh viên được hỏi bày tỏ họ KHÔNG thích và coi trọng người kia như cách người đó đối xử với họ.
Con số khá lớn này cho thấy bạn đang "ảo tưởng sức mạnh" về tình bạn của mình đấy. Một người lúc này có thể là bạn, nhưng phút sau đã có thể "ghosting" bạn rồi.
Đã đến lúc bạn ngừng tự nhiên nghĩ người khác thích mình và coi mình là bestie rồi nhé!
Nguồn: soha.vn