Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 2003) - sinh viên năm 4 ngành Tài chính - Kế toán, Trường Quốc tế, ĐHQGHN đang là cái tên "hot" không chỉ vì thành tích học tập khủng mà còn vì sự năng động trong các hoạt động Đoàn - Hội. Hiện tại, bạn ấy đang là Ủy viên BCH Liên Chi Đoàn, Phó Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh & Nghệ thuật Thị giác. Đặc biệt, Khoa đã ẵm danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, cấp ĐHQGHN và cả cấp thành phố Hà Nội nhiều năm liền luôn nha! Chưa hết đâu, bạn ấy còn là content creator trên TikTok với hơn 13.500 followers đấy!
Content creator tự hào về mảnh đất quê hương ️
Mình đang học năm 4 ngành Tài chính và Kế toán tại Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Quê mình ở Vĩnh Phúc – vùng đất chill phết với những danh thắng thiên nhiên từ Tam Đảo mờ sương, hồ Đại Lải hữu tình đến Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên linh thiêng. Nơi đây không chỉ có thiên nhiên đẹp mê hồn mà còn là nền văn hóa đậm đà bản sắc, nuôi dưỡng trong mình niềm tự hào và khát khao lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người
Bạn bè hay gọi mình là "Khoa béo hay cười" vì nụ cười luôn nở trên môi và sự thân thiện mà mình dành cho mọi người. Không dừng lại ở đó, mình còn là nhà sáng tạo nội dung trên TikTok với hơn 13.500 followers đó nha! Mỗi video, mình đều cố gắng mang đến những hình ảnh sáng tạo, độc đáo và pha chút hài hước, như cách mình chia sẻ niềm vui và đam mê trong cuộc sống hàng ngày
Một khoảng thời gian không thể nào quên của mình chính là năm tháng học tập tại Trường THPT Bến Tre – nơi in đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa của Vĩnh Phúc. Hơn 60 năm qua, ngôi trường đã vun đắp tri thức, chắp cánh cho biết bao thế hệ học sinh vững bước vào tương lai. Năm 1962, theo chủ trương kết nghĩa Bắc – Nam để thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, Vĩnh Phúc đã kết nghĩa với tỉnh Bến Tre. Khi Bác Hồ đến thăm Vĩnh Phúc lần thứ sáu vào năm 1963, Người đã nói: "Trong thời kỳ kháng chiến, đồng bào tỉnh ta đã có truyền thống oanh liệt đánh Nhật đánh Tây, ngày nay Vĩnh Phúc oanh liệt lại kết nghĩa với Bến Tre anh hùng, như thế là rất vẻ vang". Từ đó, trường Phổ thông cấp 3 Phúc Yên được vinh dự mang tên THPT Bến Tre – biểu tượng cho tình nghĩa keo sơn giữa hai miền đất nước. Là một cựu học sinh của ngôi trường ấy, mình luôn trân trọng và tự hào về những giá trị truyền thống được hun đúc từ đó
Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất giàu bản sắc, mình mang theo trong tim niềm tự hào về quê hương, những giá trị lịch sử và tinh thần đoàn kết. Dù trên giảng đường hay qua những video sáng tạo trên TikTok, mình luôn mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực, sự lạc quan và khát khao vươn lên như chính con người Vĩnh Phúc anh hùng của mình
Chọn đúng ngành, học đúng trường: Bước khởi đầu xịn sò cho tương lai
Sau kỳ thi THPT Quốc gia, mình đứng trước một trong những quyết định quan trọng nhất đời sinh viên: lựa chọn ngành học và ngôi trường sẽ gắn bó suốt bốn năm đại học. Với tính cách năng động, tràn đầy năng lượng cùng thế mạnh ở môn Toán, mình đã cân nhắc giữa hai hướng đi lớn: Kỹ thuật và Kế toán - Tài chính. Sau nhiều suy nghĩ và tìm hiểu, mình quyết định theo học chuyên ngành Kế toán và Tài chính tại Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi mang đến một môi trường học thuật chất lượng cao và định hướng đào tạo hiện đại
Trường Quốc tế, tiền thân là Khoa Quốc tế, được thành lập năm 2002 và chính thức trở thành Trường vào năm 2022 theo quyết định của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Không chỉ là một cơ sở đào tạo uy tín, Trường còn là cầu nối giữa các nền văn hóa Đông – Tây, thu hút những chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu và đông đảo sinh viên tài năng đến học tập, nghiên cứu. Điều khiến mình quyết định gắn bó với Trường không chỉ nằm ở chương trình đào tạo toàn bằng tiếng Anh, đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn, vững ngoại ngữ, mà còn là môi trường học tập năng động, sáng tạo với vô số hoạt động ngoại khóa, Đoàn - Hội hấp dẫn
Chọn đúng ngành, học đúng môi trường đã giúp mình có những bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển bản thân. Mình tin rằng, đây chính là nền tảng vững chắc để mình sẵn sàng bước ra thế giới, chinh phục những thử thách và hiện thực hóa ước mơ trong tương lai
Ghi dấu ấn trong học tập và tỏa sáng từ Đoàn - Hội
Bước chân vào giảng đường đại học, mình không chỉ mong muốn tiếp thu vững chắc kiến thức chuyên ngành mà còn khát khao phát triển bản thân theo hướng hội nhập quốc tế, xây dựng hình ảnh cá nhân và đóng góp sức trẻ vào các hoạt động Đoàn - Hội của Trường Quốc tế và Đại học Quốc gia Hà Nội. Hơn thế nữa, mình luôn tìm kiếm cơ hội để tham gia các dự án cộng đồng, hoạt động nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp sáng tạo, không chỉ trong khuôn khổ nhà trường mà còn vươn xa ra ngoài xã hội luôn!
Hành trình bốn năm tại Trường Quốc tế không chỉ là quãng thời gian học tập mà còn là bước đệm xịn sò để mình hiện thực hóa những hoài bão lớn lao. Bên cạnh việc rèn luyện chuyên môn, mình luôn cố gắng tham gia các hoạt động mang tính lan tỏa và có sức ảnh hưởng, từ nghiên cứu khoa học, phong trào Sinh viên 5 tốt đến những sân chơi sáng tạo và khởi nghiệp. Những thành tích đạt được trong suốt thời gian qua không chỉ là kết quả của sự nỗ lực, mà còn là minh chứng cho tinh thần không ngừng vươn lên, khát khao chinh phục những thử thách mới
Nhìn lại chặng đường đã qua, mình tin rằng lựa chọn Trường Quốc tế là một quyết định đúng đắn. Mỗi cơ hội, mỗi thử thách tại đây đều giúp mình trưởng thành, sẵn sàng bước ra thế giới với bản lĩnh, tri thức và nhiệt huyết tuổi trẻ
Ngoài việc học tập tại Trường Quốc tế, mình luôn tìm kiếm cơ hội để trau dồi kỹ năng và phát triển bản thân thông qua các hoạt động Đoàn - Hội, Câu lạc bộ và công việc làm thêm. Hiện tại, mình đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi Đoàn Tài chính - Kế toán và Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh & Nghệ thuật Thị giác. Những vị trí này không chỉ giúp mình mở rộng mạng lưới quan hệ mà còn rèn luyện khả năng lãnh đạo, quản lý sự kiện và tổ chức đội nhóm một cách hiệu quả luôn á!
Trong vai trò Ủy viên Ban Chấp hành, mình đã lên kế hoạch và triển khai nhiều chương trình ý nghĩa cho sinh viên, từ các cuộc thi chuyên môn đến hoạt động tình nguyện. Những trải nghiệm này giúp mình cải thiện kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề linh hoạt. Bên cạnh đó, mình học được cách phối hợp với nhiều cá nhân có phong cách khác nhau, từ đó rèn luyện sự thích ứng và tinh thần trách nhiệm
Với vị trí Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh & Nghệ thuật Thị giác, mình không chỉ phụ trách hoạt động câu lạc bộ mà còn định hướng nội dung, phát triển các dự án sáng tạo và kết nối với các đối tác truyền thông. Công việc này giúp mình nâng cao tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc với hình ảnh, truyền thông và xây dựng thương hiệu cá nhân nữa
Ngoài các hoạt động trong trường, mình còn có công việc part-time là giảng dạy trực tuyến, ôn luyện IELTS cho học sinh ở cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Việc dạy học không chỉ giúp mình củng cố khả năng tiếng Anh mà còn rèn luyện kỹ năng sư phạm, phương pháp truyền đạt hiệu quả và khả năng thuyết trình trước nhiều đối tượng khác nhau. Hơn thế, công việc này giúp mình học cách xây dựng giáo án, đánh giá năng lực học viên và điều chỉnh phương pháp giảng dạy sao cho tối ưu nhất
Những trải nghiệm thực tế này đã giúp mình có cái nhìn sâu sắc hơn về cách vận hành một tổ chức, cách phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận và cách truyền tải thông điệp đến cộng đồng. Quan trọng hơn, chúng giúp mình phát triển tư duy chủ động, khả năng ra quyết định và tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc.
Từ những kinh nghiệm đó, mình không chỉ trang bị thêm kiến thức thực tiễn mà còn rèn luyện sự tự tin, linh hoạt và kỹ năng lãnh đạo. Đây chắc chắn sẽ là hành trang quan trọng giúp mình thích nghi và phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp trong tương lai
Vượt qua giới hạn, trưởng thành từ những khó khăn
Cuộc sống luôn đặt ra những thử thách, và mình cũng không ngoại lệ. Trong suốt những năm tháng học tập và làm việc, mình đã trải qua không ít khó khăn, nhưng chính những thử thách ấy đã giúp mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
Nguồn: svvn.tienphong.vn