Ngày 15/12 vừa rồi, hàng trăm bạn sinh viên (cả trong nước lẫn quốc tế) đang học tại Đại học Hải Phòng (TP Hải Phòng) đã "té ngửa" khi nhận thông báo phải dọn khỏi KTX K1, K2 gấp lắm. Lý do? Trường cần xử lý các vấn đề về phòng cháy chữa cháy.
Điều khiến các bạn sinh viên "khóc thét" là phải dọn đồ ngay trong ngày 16/12 (chỉ kịp 1 đêm để chuẩn bị thôi các bạn ơi!) và chưa rõ khi nào được quay lại. Mà trùng đúng lúc trời Hải Phòng đang lạnh cóng người luôn đó
Nữ sinh V.A tâm sự đầy bức xúc: "Không thể tin được giữa mùa đông giá rét phải cuốn gói đi". Cô bạn cho biết quá shock, mọi thứ quá gấp và giờ không biết tìm chỗ ở đâu nữa.
Còn nam sinh D.A thì bày tỏ: "Giờ không biết ở đâu. Nhà trường luôn có những bước đi bất ngờ, sinh viên ký túc xá chúng em khóc thét"
Theo nguồn tin từ Tiền Phong, Trung tâm phục vụ và nội trú (Đại học Hải Phòng) đưa ra yêu cầu này sau kết luận của ông Nguyễn Hoài Nam - Hiệu trưởng trường về việc khắc phục các vấn đề PCCC tại KTX.
Cụ thể, sinh viên nội trú phải tạm rời KTX K1, K2 từ ngày 16/12 cho đến khi có thông báo mới. Riêng các bạn sinh viên Lào sẽ được hỗ trợ chuyển tạm về KTX A7 (ít ra còn có chỗ ở tạm thời ).
Không chỉ thế, nhà ăn sinh viên KTX K1 và tạp hóa tầng 1 KTX K2 cũng phải tạm dừng hoạt động. Các điểm dịch vụ được yêu cầu dọn dẹp gọn gàng, tắt toàn bộ thiết bị điện nước. Bộ phận an ninh sẽ kiểm soát chặt người ra vào để đảm bảo an toàn PCCC.
Trao đổi với Tiền Phong, Hiệu trưởng Nguyễn Hoài Nam giải thích rằng nhà trường đã nhận yêu cầu từ lực lượng Cảnh sát PCCC về việc cải tạo, sửa chữa để đảm bảo an toàn cháy nổ.
Tuy nhiên, về chuyện yêu cầu sinh viên dọn đi quá gấp gáp, không có thời gian tìm phòng trọ mới giữa mùa đông giá rét và chưa có phương án hỗ trợ cụ thể, ông Nam cho biết sẽ kiểm tra và phản hồi sau.
Nguồn: kenh14.vn