Khổ thân: Đứng 40 tiếng trên tàu chỉ để về quê ăn Tết

4e2aa9bb7f02ec9dccfb.jpg


Với nhiều người như anh Qin - một anh lao động nhập cư đang mưu sinh ở Bắc Kinh, Trung Quốc - thì dù phải đứng suốt 40 tiếng liền cũng cam lòng!

Sau hơn 1 tuần ngồi canh ở ga mà vẫn không mua được vé tàu, anh Qin Yun đã phải bỏ cuộc. Anh và vợ - hai người từ quê lên thủ đô lao động xa nhà - chỉ mong sao kiếm được tấm vé để về quê cách đó 2.000 km ăn Tết cùng bố mẹ và các con. Đã nguyên 1 năm trời, hai vợ chồng không được về thăm nhà rồi

Cuối cùng thì anh Qin cũng xoay xở mua được một tấm vé... đứng cho hành trình dài gần 40 tiếng đồng hồ luôn á!

"Có vé đứng còn hơn là không có gì", anh Qin chia sẻ, "Vợ tôi không thể đứng quá lâu được nên cô ấy sẽ ở lại đón Tết một mình".

Khi hàng trăm triệu người Trung Quốc đổ về quê trong dịp lễ lớn này, mua vé tàu thực sự là một việc khó khăn vô cùng luôn

8460a7f9c0ecd8311dfe.jpg


Để hỗ trợ người dân, Chính phủ đã cho ra mắt hệ thống bán vé online để hạn chế cảnh xếp hàng nơi nhà ga và ngăn chặn vé chợ đen. Bộ Đường sắt đã tăng số lượng vé bán qua hotline và internet. Tuy nhiên, hệ thống mới này hình như cũng... chả khá hơn ‍♂️

Website thì liên tục bị lag nghẽn. Không chỉ vậy, những người lớn tuổi và dân nhập cư còn phàn nàn hệ thống này "phân biệt đối xử" với họ nữa!

"Thực sự là không công bằng tí nào. Đa số lao động nhập cư như chúng tôi đâu có biết cách lên mạng, còn hotline đặt vé thì lúc nào cũng bận máy. Cho nên chúng tôi chỉ còn cách tới đây mà xếp hàng thôi", anh Qin tâm sự, "Hi vọng Bộ Đường sắt sẽ tìm ra giải pháp dễ dàng hơn cho mọi người".

Các quan chức ngành đường sắt đã cam kết sẽ cải thiện hệ thống bán vé tàu để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của người dân.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top